Xúc động chương trình 'Hát cho bệnh nhân tôi nghe'

Chiều 31-5, Ban Quản lý dự án tình nguyện "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" phối hợp với Hội Doanh nhân Q. Hải Châu tổ chức Chương trình "Hát cho bệnh nhân tôi nghe" lần thứ 130 với chủ đề "Tết này cho em" tại Bệnh viện (BV) Ung bướu Đà Nẵng. Chương trình đã mang lại nhiều tiếng cười, niềm tin cho hơn 300 bệnh nhân, đặc biệt là 22 em thiếu nhi bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại BV.

Vợ chồng anh Hồ Văn Thọ bên cạnh cháu Hồ Sy Pha đang bị u não.

Vợ chồng anh Hồ Văn Thọ bên cạnh cháu Hồ Sy Pha đang bị u não.

Cậu bé dân tộc Cor và 5 lần phẫu thuật

22 em thiếu nhi đang được điều trị tại BV Ung bướu Đà Nẵng đến từ các khu vực khó khăn tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Các em đều có độ tuổi rất nhỏ, em nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi, em lớn cũng đã bước qua 10 tuổi. Ở độ tuổi vô tư hồn nhiên ấy, các em đều mong muốn được đi học, được vui chơi làm những điều mình thích và tuyệt nhiên, chưa một ai ý thức được căn bệnh nan y mình đang mắc phải đang từng ngày, từng giờ làm suy giảm sức khỏe bản thân. Tuy vậy, vượt lên những cơn đau sau các lần xạ trị hóa học, những vết thương hở đau buốt chưa kịp lành, các em đã không giấu được niềm vui, niềm hân hoan được hòa mình cùng bạn bè đón xem màn múa lân, những tiết mục văn nghệ, hoạt náo độc đáo tại Chương trình.

Trong số 22 em, chúng tôi đặc biệt chú ý đến dáng hình nhỏ bé, những vết sẹo dài ngay giữa đỉnh đầu của em Hồ Sy Pha (quê xã Trà Sơn, H. Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Ba em là anh Hồ Văn Thọ (32 tuổi, dân tộc Cor) cho biết, Pha đang bị u não và năm nay em cũng vừa bước qua tuổi thứ 4. Trong 1 buổi tối giữa tháng 11-2019, Pha đang ăn cơm cùng gia đình thì bị nôn, đau cổ rồi trở nên sốt. Ngay sau đó, gia đình đưa em đến bệnh viện huyện để chữa trị nhưng không khỏi. Thương con, gia đình chạy vạy khắp nơi để có tiền đưa con đi chữa bệnh ở nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh nhưng vẫn không một nơi nào chẩn đoán được bệnh của Pha.

Đến đầu tháng 2-2020, 2 vợ chồng anh Thọ quyết định đưa em ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thì mới bất ngờ biết con bị u não. Sau khi chuyển cháu Pha đến BV Ung bướu Đà Nẵng, đến nay em đã trải qua 5 lần phẫu thuật với 3 vết mổ trên đỉnh đầu và 2 vết mổ trên ngực. Ở độ tuổi nhỏ như vậy nhưng do nhiều lần mổ đã khiến một mắt em bị mờ, mắt còn lại có thể cũng sẽ bị tương tự. "Cháu thích học lắm. Tối nào trước khi ngủ, cháu cũng nói mẹ kể một câu chuyện hoặc hát một bài hát rồi mới chịu ngủ. Thương con nhưng vì gia đình nghèo, quanh năm trồng lúa trên rẫy, vợ chồng tôi sợ khó có thể duy trì đủ kinh phí để chữa cho cháu khỏi bệnh, cứ được ngày nào thì hay ngày ấy vậy", anh Thọ chia sẻ.

Các em thiếu nhi bị ung thư cười vui vẻ chú ý tiết mục múa lân tại Chương trình tình nguyện "Hát cho bệnh nhân tôi nghe".

"Bệnh của con có chữa được không vậy chú?"

Ngồi cạnh em Pha là em Quàng Minh Tuyết (7 tuổi, dân tộc Thái, quê ở H. Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) với hoàn cảnh cũng không kém phần khó khăn. Mẹ em vì hay đau ốm nên chưa một lần lập gia đình. Vì mong muốn ở tuổi xế chiều có người bên cạnh chăm sóc nên người mẹ nhận em từ Trung tâm trẻ mồ côi về nuôi dưỡng, chăm sóc. Cách đây 5 tháng, Tuyết bị nổi u ở vùng đùi bên phải. Sau khi thăm khám nhiều nơi, bệnh tình cháu vẫn không khỏi và cục u có dấu hiệu lớn thêm. Tháng 3-2020, gia đình đưa em ra khám ở Đà Nẵng thì phát hiện em bị ung thư u cơ đùi giai đoạn 2. Vừa qua, em đã được bác sĩ tại BV Ung bướu mổ ở ngực bên phải để chuẩn bị cho lần hóa trị đầu tiên. Thương con nhưng người mẹ vì có tiền sử hay đau ốm nên 2 tháng nay vẫn chưa một lần ra thăm em. Quá trình chăm sóc em đến nay vẫn do người thân trong gia đình thay nhau từ trong quê ra chăm. "Con nhớ mẹ lắm. Con chỉ mong cho nhanh hết bệnh để về quê thăm mẹ, thăm bạn bè ở lớp. Mà chú ơi, bệnh của con có chữa được không vậy chú?", câu hỏi bất ngờ của với giọng điệu ngây thơ của một cô bé vừa mới 7 tuổi khiến chúng tôi không kiềm được nước mắt...

Bạn Vũ Như Quỳnh (1997), một trong những người đứng đầu dự án tình nguyện "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" cho biết, chỉ trong một tuần triển khai và lên kế hoạch Chương tình, Ban Tổ chức đã kêu gọi được 40 triệu đồng và quà tặng cho các bệnh nhân ung thư tại BV Ung bướu. Trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 hôm nay, Ban Tổ chức sẽ dành tặng 350 suất quà cho các bệnh nhân lớn cùng 22 suất quà cho các em thiếu nhi ung thư.

"Hy vọng rằng, Chương trình lần này cũng như các hoạt động tiếp theo của Dự án tình nguyện "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" vẫn luôn là nguồn động viên tinh thần lớn cho các bệnh nhân, đặc biệt là các em thiếu nhi bị ung thư, để các bệnh nhân có thêm nghị lực, lạc quan chiến đấu với căn bệnh nan y của mình", Quỳnh chia sẻ.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_225717_xuc-dong-chuong-trinh-hat-cho-benh-nhan-toi-nghe-.aspx