Xúc động cảnh nữ nhân viên y tế được gặp con sau hai tháng cách ly

Cô bé Ruby phải sống với cha trong hai tháng mà không được gặp mẹ, do cô Lisa quyết định không về nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 cho con gái mình.

Lisa Cave là một nhân viên y tế làm việc tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Norfolk của Anh. Tại nhiều nước châu Âu, các nhà dưỡng lão nằm trong số những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Vì lý do này, Lisa quyết định không về nhà trong vòng hai tháng để tránh lây bệnh cho con gái Ruby, vốn đã bị hen suyễn và một số bệnh về đường hô hấp. Cô bé Ruby phải sống với cha trong hai tháng mà không được gặp mẹ.

Sau khoảng thời gian ròng rã, cuối cùng hai mẹ con cũng đã được gặp nhau. Hai mẹ con đã không kìm nén được cảm xúc và bộ đồ bảo hộ y tế không thể ngăn cách được tình mẫu tử./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xuc-dong-canh-nu-nhan-vien-y-te-duoc-gap-con-sau-hai-thang-cach-ly/640936.vnp