Xúc động bác sĩ lập bàn thờ mẹ tại nơi làm việc

Mẹ mất nhưng không thể về chịu tang do dịch bệnh, nữ bác sĩ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) lập bàn thờ, quỳ đưa tiễn mẹ tại nơi làm việc.

Bác sĩ Đặng Quang Ánh bái vọng, tiến đưa mẹ tại nơi làm việc. Ảnh từ mạng xã hội.

Bác sĩ Đặng Quang Ánh bái vọng, tiến đưa mẹ tại nơi làm việc. Ảnh từ mạng xã hội.

Ngày 21/8, mạng xã hội lan tỏa bức ảnh người phụ nữ mặc blouse trắng, quỳ dưới chiếc bàn bày hương hoa tiễn đưa người mẹ vừa qua đời.

Dù bịt khẩu trang kín mặt nhưng cộng đồng mạng, đặc biệt là các phóng viên luôn có mặt ở nơi nóng bỏng tâm dịch Đà Nẵng, nhanh chóng nhận ra người phụ nữ quỳ trước bàn thờ là bác sĩ Đặng Quang Ánh, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng).

Nhận được tin mẹ già ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) qua đời từ ngày 20/8 nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp và vì nhiệm vụ nên không thể về, bác sĩ Đặng Quang Ánh chỉ còn biết nén thương đau, lập bàn thờ, bái vọng hương hồn mẹ tại nơi làm việc.

Bức ảnh gây xúc động, ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng xã hội.

Rất nhiều người đã gửi đến bác sĩ Đặng Quang Ánh lời chia buồn, cảm thông sâu sắc: “Không ai có quyền chê trách hay lên án bác sĩ mà trái lại cần thấu hiểu nỗi lòng người con trong hoàn cảnh bất khả kháng - khi cả xã hội đang thực hiện cách ly phòng, chống lây lan dịch bệnh”.

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xuc-dong-bac-si-lap-ban-tho-me-tai-noi-lam-viec-505127.html