Xúc động 50 năm gặp lại đồng đội ở bến Hòn Hèo

Ngày 1.3, tại bến Hòn Hèo (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Tỉnh ủy , UBND tỉnh, UBMTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương tưởng niệm 50 năm ngày cán bộ chiến sĩ tàu C235 hy sinh trên đường tiếp viện cho chiến trường miền Nam.

Vòng hoa tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ tàu C235 được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng thân nhân thả xuống biển Ninh Vân. Ảnh: Đ.Lâm

Hơn 200 đại biểu là các cựu binh tàu C235, thân nhân 14 CBCS hy sinh và lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đông đảo nhân dân xã đảo Ninh Vân cùng trang trọng thả vòng hoa bất tử ra biển xa tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ.

Bên mỏm đá cao vời vợi nhìn ra biển thanh bình, những cựu binh tàu C235 không khỏi xúc động. 50 năm trước, ngày 1.3.1968, tại đây đã diễn ra trận chiến ác liệt của các chiến sĩ tàu không số.

Cựu binh Hà Minh Thật- một trong số 5 thủy thủ còn sống sót sau trận đánh kể lại: Tàu C235 nhận nhiệm vụ chuyển hàng chi viện cho chiến trường. Đêm 29.2, khi tàu C235 chở hàng vào đến Ninh Vân thì bị phát hiện.

Địch đã huy động 7 tàu chiến, máy bay yểm trợ bao vây tấn công tàu hòng bắt cho được các thuyền viên. 20 CBCS chiến sĩ tàu C235 vừa tìm cách đánh trả vừa đảm bảo an toàn thả hàng. Xác định khó thoát khỏi vòng vây của địch, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã quyết định cho tàu vào khu vực giáp núi, hủy tàu và tìm hướng rút cho đồng đội bị thương. Và trong trận chiến không cân sức đó, 14 cán bộ, chiến sĩ tàu 235 đã hy sinh.

"Lúc đó chúng tôi hết vũ khí, không có lương thực ... Gần nửa tháng trong rừng đối mặt với khó khăn nhưng lúc đó, tinh thần dũng cảm hy sinh của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh. Sau đó chúng tôi được du kích địa phương tìm thấy. Chính sự chăm sóc, đùm bọc của bà con Ninh Vân đã giúp chúng tôi tiếp tục chiến đấu vì sự nghiệp thống nhất nước nhà"- cựu binh Hà Minh Thật chia sẻ.

Tại buổi lễ kỉ niệm, hình ảnh khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi là cuộc hội ngộ của con, cháu của các đồng đội đã hy sinh và các cựu binh. “Bao năm nay, tôi mong được gặp người thân của các đồng đội, nhất là người thân của liệt sĩ Nguyễn Minh Hải – người làm nhiệm vụ thay tôi nên đã hy sinh. Tâm nguyện đó đã được thực hiện hôm nay”, ông Thật nói.

Không chỉ đùm bọc, chăm sóc các cán bộ, chiến sĩ của tàu C235 ngày đó, người dân xã đảo Ninh Vân hiện ngày ngày vẫn trân trọng thắp những nén nhang thành kính tưởng nhớ nơi các chiến sĩ đã hy sinh. Bến Hòn Hòe được xây dựng thành khu lưu niệm tàu C235 khang trang.

Tại buổi tọa đàm 50 năm sự kiện tàu C235 trên bến Hòn Hèo, ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định: Tấm gương hy sinh của 14 cán bộ, chiến sĩ tàu C234 đã viết nên bản anh hùng ca bất tử về tinh thần yêu nước, tinh thần chiến đấu bảo vệ con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Xã đảo Ninh Vân hôm nay. Ảnh: T.T

Phương Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xuc-dong-50-nam-gap-lai-dong-doi-o-ben-hon-heo-593624.ldo