Xuất hiện tình tiết mới vụ nam sinh Grab bị giết

Hôm nay (30/6), tại phiên tòa xử nam sinh chạy Grab bị giết hại ở Hà Nội, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vì xuất hiện tình tiết mới.

Trình bày tại tòa, mẹ anh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa, sinh viên năm thứ nhất một trường CĐ ở Hà Nội), người bị sát hại trong vụ án đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án cao nhất.

Bà cho hay, đã ly hôn chồng, anh Sang sống với mẹ và bố dượng. Phiên tòa hôm nay bố của anh Sang không có mặt.

Hai bị cáo tại tòa

Hai bị cáo tại tòa

HĐXX cho rằng, tại hồ sơ của cơ quan điều tra và VKS khi lấy lý lịch của người bị hại, không có tên bố của anh Sang.

Tại tòa, gia đình bị hại xuất trình bản sao giấy khai sinh của anh Sang, trong đó có ghi tên bố.

Đây là tình tiết mới phát sinh tại tòa, cần trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định tư cách của bố bị hại là một trong những người đại diện hợp pháp của anh Sang.

Căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Phiên tòa xét xử vụ nam sinh chạy Grap bị giết hại ở Hà Nội

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2019, Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000, đều ở Yên Bái) rủ nhau đi từ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội chơi.

Tới nơi, cả hai thuê trọ tại khu vực bến xe Mỹ Đình và đến quán internet ở Nam Từ Liêm chơi game.

Đến khoảng 13h, ngày 26/9/2019, hết tiền, hai bị cáo rủ nhau ra bến xe Mỹ Đình, tìm xe ôm để cướp tài sản.

Khoảng 20h ngày 26/9/2019, hai người đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, thuê lái xe ôm là anh Nguyễn Cao Sang chở đến khu vực phường Cổ Nhuế, gần trường HV Cảnh sát nhân dân.

Đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, anh Sang bị Giáp đâm vào gáy. Tài xế Grab buông xe máy bỏ chạy thì bị Giáp cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người.

Nạn nhân cố vùng dậy, bỏ chạy thêm được khoảng 70m thì ngã gục xuống đường và tử vong do mất máu cấp không phục hồi, bởi các vết thương vùng lưng gây xuyên thấu phổi, lách.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/tra-ho-so-vu-nam-sinh-grab-bi-giet-o-ha-noi-vi-xuat-hien-tinh-tiet-moi-652875.html