Xuất hiện cao thủ tiêu 5 triệu/ tháng cho gia đình 5 người khiến hội chị em khâm phục

Gia đình gồm 5 người ở thành phố mà mỗi tháng mẹ trẻ chi tiêu hết 5 triệu đồng thì đúng là đáng khâm phục thật ấy chứ.

Chia sẻ cách 1 tháng xài hết 5 triệu vẫn đủ ăn cho nhà 5 người khiến bao người xôn xao.

Vẫn biết rằng chuyện chi tiêu nhiều hay ít là của mỗi gia đình còn tùy thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế cũng như nhu cầu của gia đình đó, chẳng hạn nhà 3 người thì 1 tháng 3 triệu, 5 thành viên thì 1 tháng 5 triệu, 7 người thì 10 triệu...

Nhưng phụ nữ mà, đôi khi họ sẽ nhòm sang nhà hàng xóm xem người ta ăn tiêu mà để ra được lắm tiền thế, hay đơn giản là nghe ngóng vài câu chuyện trên mạng xã hội để học lỏm bí quyết chi tiêu của các bà mẹ bỉm sữa thông thái.

Và mới đây, một người mẹ trẻ đã nhiệt tình chia sẻ bí kíp "tay hòm chìa khóa" giúp tiết kiệm rất nhiều khoản, mỗi tháng chỉ tốn 3,2 triệu đồng đi chợ, thêm xăng xe điện thoại, phát sinh khác nữa cũng chỉ mất vỏn vẹn 5 triệu đồng.

"Thấy mọi người hỏi 1 gia đình 5 người ở thành phố, 5 triệu ăn uống chi tiêu không đủ. Nhân đây mình cũng chia sẻ cách chi tiêu của nhà mình, có bố mẹ, 2 vợ chồng, 1 con nhỏ.

Đầu tháng. Đi chợ đầu mối lúc 4h30.

- Gạo quê: mua 100 nghìn.

- 2kg chanh: 20 ngìn.

- Hành tây 1kg 10 nghìn, tỏi ta 1kg 15 nghìn, sả 1kg 10 nghìn.

Ngần này đủ ăn trong 15 ngày. Tất cả mang về phơi khô, treo trên gác dùng dần. Tuyệt đối không đi mua lẻ. Vì rất đắt.

- Vào siêu thị mua lườn, đầu cá hồi 65 nghìn/kg, mua khoảng 3-4kg về rửa sạch, dùng dần.

- Thịt bò mua sườn (diềm thăn) 120 nghìn/kg. Có thể xào, làm lẩu, luộc... mua 2kg.

- Gân bò cả thịt: 100 nghìn/ kg, mua 2kg.

- Thịt lợn: mua ba rọi vừa ngon vừa rẻ.

- Dầu ăn: 5 lít 250 nghìn. Tổng thiệt hại là 1.600.000 nghìn. 1 tháng đi chợ 2 lần hết 3.200.000 nghìn

- Điện nước 600 nghìn + gas 300 nghìn = 900 nghìn.

- Sữa cho con 500 nghìn

- Xăng 100 nghìn, điện thoại 100 nghìn.

Tránh mua linh tinh nhỏ lẻ. Đôi khi chỉ 2 - 3k thôi nhưng cộng dồn lên rất nhiều.

Đây là cách ăn tiêu ngon mà tốt nhất. Còn có cách khác rẻ hơn nhiều, nhưng chất lượng cũng xuống nhiều".

Người mẹ trẻ này mua thịt về dự trữ đông lạnh để tiết kiệm.

Hàng trăm chị em vừa trông thấy bảng chi tiêu "phân bổ khoa học" ở trên đều cảm thấy choáng váng. Không phải vì gia đình này co kéo trong 5 triệu đồng quá giỏi, mà ai cũng thấy có quá nhiều điểm vô lý, thậm chí còn bị chê bai gạch đá vì ăn uống quá kỳ quặc.

"Tiết kiệm miếng ăn theo kiểu tích trữ để đông lạnh cả nửa tháng vậy khéo có khi tốn núi tiền đi bác sĩ thêm".

"Trời ơi cả gia đình có người già trẻ nhỏ mà thịt nhét tủ đá, cá cũng cấp đông, để 15 ngày ăn còn có chất gì không hay độc hại thêm?".

"Bái phục ạ, thịt để tủ đông 2 - 3 ngày mùi đã khác rồi mà top để nửa tháng, em cứ cách ngày đi chợ 1 lần mà còn đang ngán đồ để tủ đây. Hôm nào mua về ăn luôn vị khác hẳn, mà đồ để tủ lâu ngày ăn có tốt gì đâu".

"Nhà mình ở miền núi đây mà tỏi đã 50k/kg rồi, cá hồi không có nhưng cá suối đi chợ huyện mua về cũng chỉ được 1 bữa ăn tươi thôi, lại còn để đông với phơi khô trên gác, sợ quá".

Còn vô vàn bình luận trái chiều khác nữa của chị em nội trợ, khen thì ít mà phản đối thì nhiều, vì ở thành phố như gia đình của người mẹ trẻ làm gì có chợ nào thức ăn rẻ thế, chỉ có kém chất lượng mà thôi. Trước làn sóng tranh cãi gay gắt của chị em, chủ nhân bảng chi tiêu trên vẫn điềm tĩnh giải thích: "Bỏ 7 năm, tiết kiệm để có 1 cái sổ đỏ 1 cái nhà to to, 1 chỗ làm ăn lâu dài. Hỏi mọi người 1 câu chi tiêu như vậy đáng hay không?".

Quả thực, ai nói cũng đều có cái lý của mình nhưng chung quy lại thì vẫn là đèn nhà ai nhà ấy rạng, có mang đi chia sẻ cũng chỉ là để gom góp thêm thông tin và nhặt nhạnh kinh nghiệm của ai đó nếu mình còn thiếu sót mà thôi.

Người phụ nữ cầm trịch căn bếp thì đương nhiên lúc nào cũng muốn nó đỏ lửa và cả nhà được no ấm nhưng cũng phải tùy vào hoàn cảnh. Nhiều khi không muốn đâu nhưng vẫn phải "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" đến phát mệt lên ấy chứ chẳng đùa.

Thu Hằng tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/xuat-hien-cao-thu-chi-tieu-5-trieu--thang-sieu-tiet-kiem-khien-hoi-chi-em-kham-phuc-515626.htm