Xuân yêu thương!

'Cánh én nơi nơi, khắp phố người người đi hái lộc/ Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa...' nghe khúc hát về mùa xuân ngân nga trong nắng sớm lòng người càng thêm vui phơi phới cùng tiết trời ấm áp của những ngày đầu xuân.

Ảnh: Trà My

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay thời tiết trong lành dễ chịu. Trong ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân, hoa đào, hoa mai đua nhau khoe sắc. Khắp đất trời tràn ngập hương sắc và hơi thở nồng nàn ấm áp của mùa xuân.

Tết Tân Sửu thật đặc biệt bởi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên đất nước. Để tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng nên người dân hạn chế đi lại và tụ tập nơi đông người. Trước đây khi giờ phút giao thừa đến cho hết ba ngày tết, từ các thôn xóm hẻo lánh tới phố phường, luôn rộn ràng, tấp nập người qua lại đi chơi, đi chúc tết đầu năm thì năm nay đường phố trở nên thưa thớt, vắng vẻ. Những tiếng hò reo chúc tụng trong các gia đình mỗi khi có đoàn này, đoàn kia đến chúc tết cũng im ắng hẳn đi. Nhưng không phải vì thế tết mất vui. Bởi nhà nào, nhà nấy đều đón tết theo kiểu thời COVID - không ồn ào, tấp nập nhưng không khí đón tết vẫn ấm cúng như thường lệ. Những anh em, họ hàng trong gia đình ở gần nhau vẫn qua lại chúc tết. Trong mỗi nhà, những mâm cơm cúng tươm tất và đầy đủ ẩm thực của ngày tết vẫn được dâng lên bàn thờ tổ tiên với lòng thành kính sâu xa; thoảng trong không gian mùi nhang trầm thơm dịu nhẹ lan tỏa nối kết giữa người cõi trần và âm thế cùng với tiếng thỉnh cầu mong đợi một năm mới bình an.

Năm nay, có nhiều người con xa quê không kịp trở về nhà sum họp cùng gia đình. Nhiều chiếc vé máy bay đã đặt buộc phải hủy bỏ cùng bao nỗi niềm lưu luyến, bâng khuâng. Vì không được đoàn tụ trong ngày tết đoàn viên nên mọi người đã tận dụng công nghệ 4.0 để trao gửi yêu thương. Qua những chiếc điện thoại, máy tính, anh em, vợ chồng, bố mẹ, con cái... vẫn trò chuyện trực tiếp cùng nhau, nhắn tin và trao cho nhau những lời chúc chân thành ấm áp, tốt đẹp nhất. Ai cũng cầu mong cho nhau một năm mới an khang, thịnh vượng. Dù ở các miền xa xôi của đất nước hay đang sinh sống ở nước ngoài, những người con xa quê vẫn thường xuyên theo dõi được tình hình đón tết của gia đình và quê hương. Họ luôn cảm thấy ấm áp khi tết đến, xuân về.

Chị bạn tôi sang nhà chơi chúc tết và thông báo tin vui là sang đầu tháng sau nhà chị sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con trai duy nhất. Chị nói cháu lấy vợ ở Lào Cai nên hôm sau nhờ tôi đi đón dâu cùng gia đình chị cho vui. Tôi hỏi sao cháu lấy vợ xa thế, chị cười bảo tình yêu mà em. Lúc đầu chị cũng ngại về khoảng cách nhưng nó nói: “Bây giờ thời buổi công nghệ 4.0 rồi mẹ lo gì về khoảng cách, cần là điện thoại kết nối ngay mà mẹ!”. Cu cậu lại còn văn vẻ ngân nga: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”, và nói: Mẹ cứ vui vẻ, khỏe mạnh để chúc phúc cho chúng con nhé!. Rồi nó còn hồ hởi kể cho chị nghe cả dự định về việc chuẩn bị đám cưới và công việc của nó trong tương lai làm chị cũng yên tâm khi nhận thấy con mình đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Tình yêu luôn là món quà thi vị nhất mà cuộc sống ban tặng cho con người. Không những thế, tình yêu còn mang đến cho con người động lực, niềm vui để sống và vượt qua bao trở ngại khó khăn của cuộc sống bận bịu, đầy áp lực của thời đại 4.0. Do vậy, dường như khoảng cách về địa lí không còn là trở ngại với những con người luôn biết yêu thương và quan tâm tới nhau.

Dù cho có vật đổi sao dời, nhưng mùa xuân vẫn đến, hoa đào, hoa mai vẫn rực rỡ đón xuân. Mùa xuân luôn là bất diệt, chỉ có con người là không thể trường tồn cùng với sự vĩnh hằng của thiên nhiên. Vì thế mỗi chúng ta đừng để thời gian trôi qua lãng phí mỗi ngày. Hãy làm những công việc mà mình yêu thích và trân trọng những phút giây ngắn ngủi bên nhau. Dành cho những người mình yêu thương tình cảm chân thành và nồng ấm để trong tim mỗi người luôn là những mùa xuân bất tận vì xuân là của yêu thương!

Bình Yên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/xuan-yeu-thuong/131741.htm