Xuân về với chiến sĩ Biên phòng trên đảo Bé

Con tàu vận chuyển nhu yếu phẩm cung cấp cho nhân dân đảo Bé chòng chành khó nhọc mới cập được vào bờ. Đây là chuyến tàu cuối cùng được qua đảo, bởi trong những ngày tới biển động, tàu thuyền không ra khơi. Trung úy Nguyễn Đình Diễn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng An Bình tranh thủ lúc thời tiết còn thuận lợi, nhờ bà con bên đảo lớn mua ít thực phẩm, gạo nếp gửi theo tàu để chuẩn bị cho bữa cơm gặp mặt cuối năm động viên tinh thần bộ đội và bà con nhân dân qua một năm đồng cam, cộng khổ cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chiến sĩ biên phòng đảo Bé trang trí cành mai đón Tết Nguyên đán Bính Thân.

Diễn tâm sự: Đóng quân trên đảo toàn anh em xa nhà, bản thân anh quê ở Nam Định, vì nhiệm vụ cấp trên giao, tất cả đều xác định ở lại đơn vị trực tết. Để anh em an tâm tư tưởng hoàn thành nhiệm vụ, anh thường xuyên gặp gỡ, động viên, tạo không khí vui vẻ, tinh thần thoải mái cũng như đảm bảo về đời sống vật chất cho bộ đội trong những ngày tết.

Mặc dù xa gia đình, quân số biên chế ít, song niền vui đón xuân không vì thế mà trầm lắng. Những cành mai, cành đào trang trí trước bàn thờ Bác được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau nhưng đều tươi thắm như tinh thần lạc quan, yêu đời của các chiến sĩ trẻ. Không khí đón xuân rộn ràng lan tỏa khắp đơn vị. Thương bộ đội quê quán xa xôi, các mẹ, các chị cũng đến động viên, giúp đỡ chiến sĩ gói bánh ú, bánh ít, làm móm dưa hành, những sản phẩm đặc trưng của người dân đất đảo.

Là người thường xuyên qua lại giúp đỡ các chiến sĩ; cô Đặng Thị Út; nhà ở gần trạm cho biết: "Tôi thấy tết đến, anh em xa gia đình, biển lại động nên ở bên này thiếu nhiều thứ. Ở nhà có cái gì tôi cũng mang sang chia sẻ với các cháu. Qua nhiều năm đóng quân trên đảo, các chiến sĩ biên phòng luôn "kề vai sát cánh" với nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, chở che; được cấp ủy chính quyền tin tưởng. Mọi việc khó khăn trong thôn, xóm, làng xã đều có bàn tay người lính quân hàm xanh giúp đỡ, tình quân dân vì thế mà ngày càng gắn bó máu thịt. Dù đón tết ở đảo, xa nhà đến hàng nghìn cây số, các chiến sĩ vẫn thấy ấm lòng như về bên người thân và gia đình mình vậy".

Nhân dân đảo Bé cùng chiến sĩ Biên phòng gói bánh tét.

Vui xuân không quên nhiệm vụ. Các chiến sĩ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết những gia đình nghèo, người già cô đơn, giúp đỡ những gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Chủ động triển khai lực lượng tuần tra, canh gác bảo đảm tuyết đối an toàn đơn vị, địa bàn cho nhân dân vui xuân đón tết, cho những chuyến tàu của ngư dân ra khơi vào lộng được an toàn, bảo vệ cho vùng biển đơn vị phụ trách được bình yên.

Trung úy Nguyễn Đình Diễn cho biết thêm: "Năm nào cũng vậy, lợi dụng thời tiết xấu, bà con ngư dân nghỉ đánh bắt để đón tết; tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vào vùng biển Lý Sơn khai thác trộm hải sản, có thời điểm số lượng lên đến vài ba chục chiếc. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ ở trạm luôn đề cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc mọi hoạt động của tàu thuyền nước ngoài, kịp thời báo cáo cấp trên, đồng thời sẵn sàng huy động phương tiện tuần tra xua đuổi, ngăn chặn".

Xuân đã về với các chiến sĩ biên phòng đảo Bé. Mỗi người thêm một tuổi đời, thêm một tuổi quân và thêm phần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Tổ quốc, nhân dân luôn trong trái tim người chiến sĩ biên phòng nơi biên giới, hải đảo xa xôi, tình yêu ấy được hun đúc qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, qua mỗi mùa xuân của đất nước.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xuan-ve-voi-chien-si-bien-phong-tren-dao-be/