Xuân Trường đỡ Ngọc Quang đứng lên sau 2 pha bỏ lỡ khó tin

Hai pha bỏ lỡ không tưởng của tuyển thủ quốc gia Châu Ngọc Quang đã khiến HAGL phải chia điểm với Nam Định trong trận hòa 2-2 tại vòng 19 V.League tối 4/8.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Châu Ngọc Quang ngồi gục xuống sân, ánh mắt thất thần buồn bã. Anh chính là tội đồ của HAGL ở trận đấu này.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Châu Ngọc Quang ngồi gục xuống sân, ánh mắt thất thần buồn bã. Anh chính là tội đồ của HAGL ở trận đấu này.

Thời điểm cuối trận khi HAGL đang dẫn bàn và Nam Định buộc phải dồn lên tấn công, đội bóng phố núi đã có rất nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt. Một mình Văn Toàn (áo trắng) có hai pha đột phá, tạo cơ hội cho Ngọc Quang hai lần đối mặt thủ môn.

Cả hai cơ hội ấy, Ngọc Quang đều bỏ lỡ. Anh xử lý rườm rà, để đối phương kịp về can thiệp trong pha bóng đầu tiên trước khi tiếp tục chuyền bóng vô cùng cẩu thả ở pha bóng thứ hai.

Vài phút sau những cơ hội bị bỏ lỡ bởi Ngọc Quang, chủ nhà Nam Định ghi bàn thắng quyết định, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

Sự thất vọng thể hiện rõ trong từng hành động của Châu Ngọc Quang. Dù được Xuân Trường đỡ dậy, anh nhanh chóng gục xuống sân sau khi đồng đội rời đi.

Ngoại binh Martins Felipe tới động viên Ngọc Quang đứng lên đi chào khán giả. Trên mạng xã hội sau trận, rất nhiều CĐV đã chỉ trích Ngọc Quang.

Thủ môn Lê Văn Trường (phải) cũng mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên. Khi hàng công đang chơi tốt, những sai lầm ở tuyến phòng ngự tiếp tục khiến HAGL phải trả giá.

Một trong những lý do khiến Gia Lai mất điểm ở trận này là sự vắng mặt của Tuấn Anh (mũ đen). Tiền vệ tuyển Việt Nam chấn thương nhẹ và được cho nghỉ để giữ gìn thể lực.

Tình huống cầu toàn của Châu Ngọc Quang khiến HAGL nhận trái đắng Phút bù giờ cuối cùng trên sân Thiên Trường tối 4/8, Châu Ngọc Quang có cơ hội kết liễu trận đấu, song anh lại chuyền bóng cho đồng đội để sau đó CLB Nam Định ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-do-ngoc-quang-dung-len-sau-2-pha-bo-lo-kho-tin-post974684.html