Xuân Trường đáp trả cực 'gắt' sau 2 siêu phẩm cho HAGL

Tiền vệ Lương Xuân Trường có màn trình diễn chói sáng, góp công lớn vào chiến thắng siêu kịch tính của HAGL trên sân Thanh Hóa, chiều 28/7.

Không phụ niềm tin của ban huấn luyện HAGL, Xuân Trường có màn trình diễn chói sáng ở vòng 18 giải VĐQG Wake-up 247. Chính tiền vệ quê Tuyên Quang là người châm ngòi cho "cơn mưa bàn thắng" trút xuống sân Thanh Hóa, với tuyệt phẩm sút phạt ở phút 27.

Đến phút 75, Trường "híp" hoàn tất cú đúp sút phạt mẫu mực của mình, ở gần vị trí mà tiền vệ của HAGL mở tỷ số để tái lập thế dẫn trước cho đội khách.

Xuân Trường ăn mừng 2 tuyệt phẩm sút phạt vào lưới Thanh Hóa

Xuân Trường ăn mừng 2 tuyệt phẩm sút phạt vào lưới Thanh Hóa

Chính cú đúp tuyệt phẩm sút phạt của Xuân Trường góp công lớn vào chiến thắng kịch tính 3-2 cho HAGL. Màn trình diễn trước Thanh Hóa giúp anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sau trận đấu, nói về chiến thắng đầy cảm xúc của đội nhà, Xuân Trường hồ hởi cho biết: "Đây thật sự là một trận đấu quá hấp dẫn. Có rất nhiều tình huống diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Mọi thứ dường như không thể kiểm soát được. Tôi cũng như tất cả các cầu thủ và người hâm mộ của HAGL đều đang cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay là ngày của HAGL.

Hai bàn thắng hôm nay của tôi chính là kết quả của sự cố gắng của bản thân tôi cũng như toàn đội. Ai trong đội cũng muốn cống hiến cho đội bóng. Tôi và các đồng đội đã chơi một trận quá hay và mang về niềm vui cho người hâm mộ".

Trước những ý kiến cho rằng HAGL không còn đáng sợ, Xuân Trường bày tỏ: "Đây vẫn là giai đoạn khó khăn của HAGL và việc phòng ngự đang được HLV và các cầu thủ đặt lên hàng đầu. Tất nhiên vẫn còn những sai sót nhưng tôi và cả đội sẽ cố gắng hoàn thiện trong những trận đấu tới.

Với những CĐV nói rằng HAGL không còn đáng sợ nữa, có lẽ sau trận đấu này họ sẽ phải nói khác" - Xuân Trường kết lại.

Với chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thanh Hóa, HAGL vươn lên xếp vị trí thứ 10 trên BXH với 22 điểm, tạm bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ.

Ở vòng đấu thứ 19, đội bóng của bầu Đức sẽ làm khách trên sân của Nam Định trên sân Thiên Trường - đội bóng cũng có được 3 điểm với chiến thắng 2-0 trước SLNA ở vòng 18.

Ghi bàn:

Thanh Hóa: Rimario (48'), Grazmo (88', pen)'

HAGL: Xuân Trường (27', 75'), Minh Vương (90+2')

Đội hình xuất phát:

Thanh Hóa: Bá Sơn, Minh Tùng, Thế Dương, Hữu Dũng, Văn Thắng, Trọng Hùng, Văn Đại, Gramoz, Văn Nam, Đình Hùng, Rimario

HAGL: Văn Trường, Văn Thanh, Kim Bong Jin, Trọng Sáng, Văn Sơn, Kiên Quyết, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Felipe.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/thanh-hoa-2-3-hagl-xuan-truong-dap-tra-cuc-gat-sau-2-sieu-pham-554001.html