Xuân Trường cãi nhau với Kim Dong-su: Tín hiệu vui từ những cái đầu nóng

Xuân Trường cãi nhau với Kim Dong-su trên sân Hà Tĩnh là hình ảnh không đẹp của HAGL, nhưng rất có thể sau sự việc này thì những điều tốt đẹp sẽ đến với 'Hổ Bi-Rai'.

Màn so tài giữa Hà Tĩnh với HAGL kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, chất lượng chuyên môn của trận đấu này cũng không có gì đáng nói. Tuy nhiên, cuộc cãi vã giữa Xuân Trường và đồng đội Kim Dong-su khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Bởi lẽ, từ khi lứa “gà nòi” nhà bầu Đức được đẩy lên đá V-League họ đã được xây dựng một văn hóa đẹp, ứng xử đẹp ngay cả khi bị đối phương chơi xấu. Chuyện các cầu thủ trong đội to tiếng, cãi nhau là điều mà các cổ động viên cũng như khán giả xem truyền hình …hiếm gặp. Do đó hình ảnh Xuân Trường và Kim Dong-su cãi nhau là sự kiện “đặc biệt” với các cổ động viên của HAGL.

Xuân Trường và Kim Dong-su to tiếng trên sân (Ảnh: Hai Tép).

Xuân Trường và Kim Dong-su to tiếng trên sân (Ảnh: Hai Tép).

Đứng trên góc độ chuyên môn thì cả Xuân Trường và Kim Dong-su đều chơi không thực sự tốt ở trận đấu với Hà Tĩnh. Xuân Trường bị đối phương phong tỏa, không có nhiều đất diễn. Trong khi đó, Kim Dong-su thiếu sự liên lạc với đồng đội, thậm chí mắc sai lầm khiến đội nhà suýt chịu bàn thua.

Vậy thì lý do gì khiến hai cầu thủ này lại to tiếng với nhau sau trận đấu? HLV Kiatisuk Senamuang lý giải rằng: “Xuân Trường với vai trò đội trưởng, đá tiền vệ trung tâm phải quán xuyến trận đấu, lên công về thủ, nhiệm vụ rất nặng nề. Sau trận đấu cậu ta nhắc nhở đồng đội của mình mà thôi”.

HLV Kiatisuk Senamuang bênh vực các học trò trước sự soi mói của truyền thông là điều có thể hiểu được. Chiến lược gia người Thái đủ thông minh để HAGL không trở thành đề tài câu view cho giới truyền thông vì những lý do ngoài chuyên môn.

Tuy nhiên, trong đầu HLV Kiatisuk Senamuang hẳn đang rất vui? Bởi vì những đứa trẻ nhà bầu Đức có vẻ như đang thấm thía những bài học mà ông truyền dạy trong suốt khoảng thời gian qua.

HAGL có quãng thời gian đá cho vui, không quan tâm tới kết quả (Ảnh: Dương Thuật).

Trước khi HLV Kiatisuk Senamuang cập bến Pleiku, HAGL theo đuổi phong cách đá đẹp, phục vụ người hâm mộ. Bầu Đức từng nói rằng, HAGL “đá cho vui thôi” chứ không cần danh hiệu. Đó là lý do mà trong suốt nửa thập kỷ qua, lứa gà nòi của bầu Đức dù thua nhiều hơn thắng cũng không dẫn đến tình trạng cãi nhau trên sân.

Nhưng, kể từ khi HLV Kiatisuk Senamuang tiếp quản chiếc ghế nóng ở HAGL, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt. Đội bóng này vung tiền tăng cường lực lượng ở vị trí trọng yếu để đua vô địch. Zico Thái cũng tuyên bố sẽ giúp HAGL lấy lại hình ảnh, thậm chí giành vé dự cúp châu Á.

Và để hiện thực hóa mục tiêu trên, trong suốt thời gian qua, HLV Kiatisuk Senamuang cùng với cầu thủ HAGL làm việc cật lực. Tuy lối chơi chưa thực sự nhuyễn, nhưng tinh thần chiến đấu và thành quả bước đầu là rất đáng ghi nhận.

HLV Kiatisuk Senamuang muốn biến HAGL thành cỗ máy chiến thắng (Ảnh: Minh Hoàng).

Ở chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh, HAGL được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Nếu như HAGL thắng Hà Tĩnh, Hổ Bi-Rai sẽ dẫn đầu V-League 2021 sau 4 vòng đấu, nhưng họ lại bất lực trước chiếc “xe buýt” của HLV Phạm Minh Đức.

Có lẽ, vì điều này mà Xuân Trường thất vọng với kết quả, với bản thân mình và với chính đồng đội Kim Dong-su. Trong thâm tâm, tiền vệ quê Tuyên Quang góp ý, muốn giúp đồng đội của mình chơi tốt hơn ở những trận sau để vì đại cuộc.

Mặc dù vậy, trong quá trình trao đổi thì hai cái đầu nóng đã không tìm được tiếng nói chung dẫn đến hình ảnh không đẹp tại sân Hà Tĩnh tối 21/3. Sau sự việc trên. nhiều cổ động viên HAGL lo lắng HAGL lục đục nội bộ. Nhưng nếu có cái nhìn lạc quan thì việc Xuân Trường và Kim Dong-su cãi nhau mang lại tín hiệu tích cực cho đội bóng Phố núi. Bởi những đứa trẻ an phận, cam chịu ngày nào của bầu Đức giờ đã được Zico Thái thức tỉnh, biết khát khao, sẵn sàng chiến đấu để giành chiến thắng./.

Minh Trí/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/xuan-truong-cai-nhau-voi-kim-dong-su-tin-hieu-vui-tu-nhung-cai-dau-nong-844717.vov