Xuân Trường: 'Bàn thắng đá phạt không có gì đặc biệt'

Đội trưởng HAGL có bàn thứ hai từ chấm đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên, pha lập công vào lưới CLB Sài Gòn không mang đến cho anh cảm xúc đặc biệt bởi đội nhà thua trận 1-3.

Xuân Trường sút phạt đẹp mắt cháy lưới CLB Sài Gòn Đội trưởng của HAGL tiếp tục cho thấy kỹ năng sút phạt đẳng cấp với bàn thắng vào lưới CLB Sài Gòn trong trận đấu tại vòng 5 V.League 2018.

Xuân Trường là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất tháng 3. Đó là cú sút phạt thành bàn vào lưới CLB Hải Phòng hôm 17/3. Pha lập công đó giúp đội bóng phố núi có 1 điểm trên sân khách. Tối 14/4, tiền vệ người Tuyên Quang cũng ghi bàn từ tình huống cố định. Tuy nhiên, đội bóng của anh vẫn thua CLB Sài Gòn 1-3 trên sân khách.

Chia sẻ về bàn thắng của mình, Xuân Trường không quá vui. Anh nói: “Bất cứ đội bóng nào cũng tập luyện những pha bóng cố định. Tôi cũng thường xuyên tập đá phạt cùng đồng đội. Bàn thắng hôm nay có phần may mắn. Tuy nhiên, việc đội nhà thất bại, nên bàn thắng cũng không có nhiều đặc biệt”.

Đội bóng của bầu Đức tạo ra thế trận tốt trước CLB Sài Gòn. Xét về cơ hội, họ còn nhỉnh hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ trên hàng công như Văn Toàn, Rimario tận dụng không thành công. Trong khi, hàng phòng ngự mắc nhiều sai sót, giúp đội phương có 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

HAGL tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng tận dụng quá kém cỏi.

HAGL tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng tận dụng quá kém cỏi.

“Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, nhìn nhận lại sai lầm ở trận đấu vừa rồi cũng như các trận trước để cải thiện phong độ. Hiện lịch thi đấu khá dày, hết trận này đến trận khác, nên chúng tôi phải nhanh chóng chấn chỉnh hướng đến các trận đấu tiếp theo”, Xuân Trường chia sẻ.

Là người cầm trịch lối chơi của đội nhà, Xuân Trường góp mặt trong tất cả trận đấu từ đầu mùa. Theo anh, đội chủ sân Pleiku cần chơi linh hoạt, các cầu thủ chơi gần nhau hơn nữa. Đặc biệt, HAGL cần dứt điểm hiệu quả cũng như thực hiện những đường chuyền quyết định chính xác hơn nữa.

Trong khi đó, tiền vệ Bùi Trần Vũ không giấu được cảm xúc khi lập cú đúp giúp CLB Sài Gòn có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018. Anh vốn là cầu thủ cũ của HAGL, nhưng đến đầu quân cho CLB Sài Gòn từ mùa trước.

Anh nói: “Tôi vui mừng khi ghi bàn đóng góp vào chiến thắng của đội nhà. Cảm xúc lúc này rất tuyệt vời. Trong khoảnh khắc ghi bàn, tôi rất vui nhưng kiềm mình lại vì đó là đội bóng cũ của mình. Hôm nay, CLB Sài Gòn đã chơi tốt với tinh thần chiến đấu cao”.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-ban-thang-da-phat-khong-co-gi-dac-biet-post834476.html