Xuân tình nguyện vì cộng đồng

Hoạt động tình nguyện trong những ngày đầu năm đã trở thành nét đẹp của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh. Các bạn trẻ được trải nghiệm không khí ngày Tết, được làm những việc ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ những người kém may mắn, mang yêu thương lan tỏa đến cộng đồng.

Những ngày đầu Xuân Mậu Tuất, tuổi trẻ thành phố (TP) đã đến thăm, động viên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công, đơn vị LLVT, trẻ em mồ côi, tật nguyền, trẻ em tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo. Thể hiện truyền thống tương thân tương ái, Đoàn Thanh niên quận 2 còn tổ chức chương trình mang niềm vui ngày Tết đến với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời cơ nhỡ. Cùng với nhiều phần quà Tết là những trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, mong muốn được sẻ chia với cộng đồng.

Đoàn viên Nguyễn Trường Kha chia sẻ: “Trao những phần quà đến người nghèo lang thang, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng. Hầu như những chuyến đi như vậy, tôi đều không kịp đón Giao thừa với gia đình, nhưng tôi luôn cảm thấy vui vì đã chia sẻ yêu thương đến mọi người xung quanh”. Còn với Nguyễn Ngọc Kim Chi (sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ-tin học), được tận tay trao những chiếc bánh chưng dành cho những mảnh đời kém may mắn là cảm xúc không thể quên. Chi tâm sự: “Đối với mỗi gia đình Việt Nam, bánh chưng không thể thiếu trong ngày Tết. Chúng tôi mong muốn tự tay làm ra một sản phẩm truyền thống để mang lại niềm vui cho những người nghèo, trẻ em lang thang. Tôi tham gia chương trình đã hai năm. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, giúp sinh viên thêm yêu lao động, sống có ích, biết chia sẻ yêu thương”. Tham gia chương trình, các bạn trẻ còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thực tiễn, trau dồi kỹ năng sống và khơi dậy lòng nhiệt huyết cống hiến vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

 Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và sinh viên tình nguyện trao quà tặng gia đình người có công ở huyện Cần Giờ.

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và sinh viên tình nguyện trao quà tặng gia đình người có công ở huyện Cần Giờ.

Nổi bật nhất trong hoạt động tình nguyện ngày xuân của tuổi trẻ TP là Chiến dịch “Xuân tình nguyện” với hơn 30.000 học sinh, sinh viên tham gia. Năm nay, các hoạt động của chiến dịch rất phong phú, đa dạng, như: Chương trình Xuân lịch sử, Tết bạn bè, Xuân sẻ chia, Tết trẻ thơ, Xuân chiến sĩ, Xuân kết nối… Mỗi phần việc của tuổi trẻ TP đã cùng cộng hưởng tinh thần tương thân tương ái, góp phần mang niềm vui đầu năm mới đến mọi người, mọi nhà.

Chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và ĐVTN các địa phương cùng nhau gói bánh chưng, thi viết thư pháp và giao lưu văn nghệ “Hoa xuân chiến sĩ” mới thấy rõ tình quân dân thắm thiết. Người biết gói bánh, biết viết thư pháp hướng dẫn người chưa biết và cùng trang trí, làm quà tặng những gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới. Thượng úy Bùi Đức Thuận, Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, tâm đắc: “Hoạt động phối hợp này trở thành nét đẹp, đậm chất nhân văn của tuổi trẻ đơn vị và các cơ sở đoàn kết nghĩa. Mỗi năm, chúng tôi thay đổi địa điểm giữa các đồn, trạm biên phòng để tăng cường giao lưu và chăm lo bà con được toàn diện hơn. Qua mỗi hoạt động như vậy giúp tuổi trẻ các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên”.

Những ngày đầu xuân, tuổi trẻ phường 7, quận Phú Nhuận tổ chức Hành trình tình nguyện “Xuân biên giới kết tình thanh niên” tại xã Tân Bình (Tân Biên, Tây Ninh). Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công; thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Ngoài ra, đoàn còn tham gia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ. Anh Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường 7, cho biết: “Thông qua hoạt động đã phát huy tính xung kích tình nguyện của tất cả đoàn viên chi đoàn khu phố đang sinh hoạt trên địa bàn phường; qua đó, giáo dục tình yêu Tổ quốc, sẻ chia với cán bộ, chiến sĩ”.

Trên mọi nẻo đường, bước chân tình nguyện mùa xuân của các bạn trẻ TP Hồ Chí Minh hướng đến nhiều đối tượng, chủ yếu tại các huyện ngoại thành, địa bàn khó khăn của các tỉnh lân cận. Những ngày xuân yêu thương khẳng định lối sống đẹp của những người trẻ luôn biết sống vì người khác. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá, hoạt động này không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy tinh thần tình nguyện, sức sáng tạo và là môi trường thuận lợi để mỗi bạn trẻ tự tin hội nhập, góp phần cùng chính quyền chăm lo cho thanh, thiếu niên, người lao động và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; qua đó định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, cách hành xử văn minh, kỹ năng thực hành xã hội và giáo dục truyền thống cho thanh niên.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xuan-tinh-nguyen-vi-cong-dong-532221