Xuân sớm ở Nam Trà My

Là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa bão, sạt lở đất, trong năm qua, được sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ kịp thời của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5, đến nay, cuộc sống của hàng vạn người dân vùng cao huyện Nam Trà My (Quảng Nam) từng bước ổn định. Nơi vùng cao heo hút này dường như mùa xuân đã về sớm hơn thường lệ...

Chung tay nuôi dưỡng những mầm xanh
Trước thềm Xuân mới Tân Sửu 2021, 7 cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ sau những vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại xã Trà Vân và Trà Leng (huyện Nam Trà My) cách đây chưa lâu, đã được Bộ tư lệnh Quân khu 5 nhận đỡ đầu. Giữa mùa đông giá rét, sự sẻ chia, quan tâm, hỗ trợ, động viên của bộ đội Khu 5, như vòng tay ấm áp, yêu thương, chở che, bảo vệ, nâng đỡ để các cháu vơi bớt những thiệt thòi, bất hạnh, tự tin, vững bước vào đời.

 Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 trao quà hỗ trợ người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 trao quà hỗ trợ người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Từ ngày bố mẹ qua đời, tuần nào em Hồ Thị Điệp (học sinh Lớp 11/2, Trường PTTH Nam Trà My) cũng được các thầy, cô giáo luân phiên chở xe máy vượt gần 50 cây số đường rừng về làng cũ để thắp hương cho bố mẹ. Hai tuần nay, do bận ôn tập, thi học kỳ nên em không thể về làng. Biết tin mình và em trai được Quân khu 5 nhận đỡ đầu, Hồ Thị Điệp xúc động nói: “Khi cả làng bị đất đá vùi lấp, các chú bộ đội, dân quân là những người đầu tiên có mặt tham gia tìm kiếm, cứu nạn, nhường cơm sẻ áo, quan tâm, chăm sóc, động viên giúp chúng cháu từng bước vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Hôm nay, được bộ đội nhận đỡ đầu, chị em cháu rất hạnh phúc. Các cô, các chú bộ đội chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng cháu!”.

Là người thường xuyên gần gũi, động viên em Hồ Thị Điệp trong suốt những ngày qua, cô Đinh Thị Xuân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My tâm sự: “Hồ Thị Điệp là cô bé sống giàu tình cảm và hiếu thảo. Tuy hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng thời gian qua, kết quả học tập, rèn luyện của em rất tốt. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của Quân khu 5 là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để em tiếp tục ước mơ học tập. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, Ban giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường xin hứa, sẽ thường xuyên quan tâm, dạy dỗ để em trở thành một công dân tốt”.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Võ Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Thực hiện chủ trương của Bộ tư lệnh Quân khu 5, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường trao đổi, thống nhất phương án hỗ trợ, động viên các cháu. Theo đó, hằng tháng, cơ quan cử cán bộ, chiến sĩ về địa phương thăm hỏi, động viên, giúp đỡ chị em cháu Hồ Thị Điệp cả về vật chất lẫn tinh thần”.

Theo Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cuối năm 2020, Thường vụ Đảng ủy quân khu đã quyết định chủ trương, nhận đỡ đầu 7 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ do sạt lở đất trên địa bàn huyện Nam Trà My gây ra. Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn 315 và Lữ đoàn Công binh 270 phụ trách đỡ đầu các cháu. Học xong bậc phổ thông, nếu các cháu tiếp tục học lên cao hơn nữa (trung cấp, cao đẳng, đại học), quân khu vẫn tiếp tục hỗ trợ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, quân khu sẽ có phương án hỗ trợ để các cháu lập nghiệp. Việc nhận đỡ đầu các cháu mồ côi thể hiện sâu sắc tính nhân văn, nhân đạo, tinh thần, trách nhiệm của LLVT quân khu đối với nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn lúc khó khăn, hoạn nạn, nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Công trình thắm tình quân dân

Hai tháng sau những trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở Trà Vân và Trà Leng, với sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, những căn nhà cấp 4 khang trang, kiên cố tại khu tái định cư mới đã sắp sửa hoàn thành. Bên dòng sông Leng ầm ào, dữ dội, trong câu chuyện với chúng tôi, những chàng trai, cô gái Mơ Nông, Cơ Tu, Co, Ca Dong không giấu được niềm vui khi sắp được chuyển về nhà mới.

Đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 5 trao xe đạp và quà tượng trưng tặng các cháu mồ côi.

Có mặt tại lễ khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng do Quân khu 5 tổ chức, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cảm kích: “Trước sự tàn phá khắc nghiệt của tự nhiên, sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 giúp cuộc sống của người dân vùng cao dần trở nên tốt đẹp hơn. Với chức năng kép, vừa có thể chống lũ, vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng. Đây thực sự là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi”.

Với phương châm “hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, những tháng cuối năm 2020, Quân khu 5 đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ với hàng trăm phương tiện tham gia hỗ trợ nhân nhân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Sau bão số 9, mặc mưa to, gió lớn, bộ đội Khu 5 vẫn băng rừng, vượt suối, kịp thời có mặt tại các khu vực bị sạt lở, tiến hành đào bới, tìm kiếm nạn nhân; vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống... Đối với xã Trà Leng, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, Quân khu 5 đã triển khai các lực lượng dựng nhà tạm, bảo đảm các nhu cầu tối thiểu cho các hộ dân bị mất nhà cửa; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát quy hoạch xây dựng khu tái định cư và trực tiếp đảm nhận xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân, trị giá 3 tỷ đồng.

Vậy là mùa xuân này, bên bếp lửa hồng, nồi cơm chín tới được nấu từ gạo mà bộ đội và đồng bào khắp nơi gửi về làm ấm lòng người dân vùng lũ. Tết Tân Sửu đã cận kề, trong ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng do Quân khu 5 xây tặng, bà con lại được sum vầy vui đón xuân sang.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG - TIẾN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xuan-som-o-nam-tra-my-650307