Xuân nồng ấm, sẻ chia

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tuổi trẻ Quân đoàn 3 sẽ tổ chức hơn 350 điểm đón Giao thừa và 185 điểm vui chơi giải trí với kinh phí gần 230 triệu đồng, được trích từ các nguồn quỹ tăng gia sản xuất, chăn nuôi của đơn vị; qua đó tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đón Tết tươi vui, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao.

Chưa đến giờ làm việc buổi sáng, nhưng cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) đã ai vào việc nấy để làm công tác chuẩn bị huấn luyện và đón Tết cổ truyền. Nhóm thì quét dọn vệ sinh, củng cố doanh trại, cắt tỉa cây cảnh; nhóm củng cố thao trường, bãi tập, mô hình, đồ dùng huấn luyện và vật chất, khu vui chơi giải trí, trò chơi dân gian. Công việc khác nhau, nhưng đều có chung một niềm vui, sự hứng khởi chờ đón mùa xuân mới. Cảnh vật cũng như chiều lòng người, các loài hoa: Hướng dương, lan, mai, hồng, ly, cúc, xác pháo, mào gà... do cán bộ, ĐVTN đơn vị trồng, chăm sóc nở rộ, khoe sắc, kết thành hàng rào dọc hai bên lối đi và hình thành các khuôn viên, điểm nghỉ ngơi, vui chơi lý thú.

 Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Quân đoàn 3) luyện tập văn nghệ chuẩn bị đón Tết.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Quân đoàn 3) luyện tập văn nghệ chuẩn bị đón Tết.

Binh nhất Nguyễn Thành Điệp, chiến sĩ Tiểu đội 4 (Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2) tâm sự: “Tết đến thì ai cũng muốn sum vầy bên gia đình, người thân và được đi du xuân đây đó. Nhưng là chiến sĩ, chúng tôi xác định cùng với việc đón Tết, vui xuân còn phải thực hiện tốt nhiệm vụ trực SSCĐ. Thật vui khi cảnh quan của đơn vị tràn ngập sắc xuân, công tác hậu cần, hoạt động vui chơi giải trí được cấp ủy, chỉ huy và tổ chức đoàn quan tâm bảo đảm". Còn Hạ sĩ Trần Nhân Kiệu, pháo thủ Tiểu đội 6 (Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2) cho biết: "Lần đầu tiên xa gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng được cùng đơn vị hành quân về ăn Tết với bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia O (Chư Prông, Gia Lai) nên ai cũng rất háo hức, chờ đợi. Các hoạt động đón Tết sẽ được đại đội tổ chức cùng với nhân dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một trải nghiệm thú vị".

Trao đổi với Trung tá Đinh Ngọc Tới, Phó chính ủy Trung đoàn 48, chúng tôi được biết, mọi công tác chuẩn bị cho Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2) hành quân về ăn Tết với nhân dân đã hoàn tất, từ việc quán triệt nhiệm vụ, phổ biến phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, luyện tập văn nghệ, bồi dưỡng hạt nhân để tổ chức trò chơi dân gian đến các loại vật chất bảo đảm... 100% cán bộ, chiến sĩ đều trực Tết nhưng ai cũng rất phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không chỉ ở Trung đoàn 48 mà tất cả cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 3 đều làm tốt công tác chuẩn bị đón Tết. Bên cạnh các hoạt động của tuổi trẻ quân đoàn được tổ chức hiệu quả từ nhiều năm qua, như: Hội thi hoa xuân, gói bánh chưng, múa hát tập thể, múa lân, hái hoa dân chủ, bình thơ, ngâm thơ và các trò chơi dân gian, trò chơi quân sự... Năm nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn chỉ đạo 3 đại đội của Trung đoàn 48 và Trung đoàn 24, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) hành quân về các vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để ăn Tết với đồng bào. Cùng với đó, mở "chiến dịch" thực hiện triệt để Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lấy tổ chức đoàn các cấp và lực lượng ĐVTN xung kích thực hiện; xây dựng, nhân rộng mô hình "Chi đoàn không rượu, bia" và xác định thời gian cao điểm là dịp Tết Nguyên đán, tạo đà duy trì thường xuyên.

Trung tá Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đoàn 3 khẳng định: “Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Tính mạng con người là trên hết. Chúng tôi lấy tổ chức đoàn xung kích thực hiện, một mặt để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ nghiêm chỉnh chấp hành cả khi ở đơn vị và về với gia đình; mặt khác, hướng dẫn cho ĐVTN là hạ sĩ quan, chiến sĩ động viên gia đình, người thân thực hiện”.

Đi đến đâu chúng tôi cũng được chào đón bằng những ánh mắt tươi vui của cán bộ, ĐVTN. Mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người hòa quyện ấm áp, thiêng liêng. Đó là sự sẻ chia đầy trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đoàn 3 với cộng đồng và đồng bào các dân tộc vùng khó khăn khi Tết đến, xuân về, là quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu để nhân dân đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xuan-nong-am-se-chia-608195