Xuân mộc mạc ở bản Cha

Không khí bản Cha (thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) những ngày Tết Nguyên đán thật thanh bình. Ruộng đồng, núi rừng của bản Cha chào đón chúng tôi bằng không khí mùa xuân mộc mạc, tinh khiết.

Không rực rỡ với hoa đào, hoa mai, cũng không ồn ào, náo nhiệt với những lễ hội vui bất tận hay nghi lễ tôn nghiêm nào, mùa xuân ở bản Cha vẫn để lại cho chúng tôi những ấn tượng đẹp.

Không hoàn toàn tĩnh lặng, cũng không quá ồn ào, Tết bản Cha vui vì nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kéo gần tình làng nghĩa xóm. Người lớn tuổi biểu diễn văn nghệ dân tộc, lớp trẻ tụ tập hát những bài hát mới, nhảy điệu nhạc mới, liên hoan bóng đá, bóng chuyền diễn ra cả ngày ở nhà văn hóa. Ai ai cũng háo hức làm chúng tôi-những du khách tìm đến nơi yên bình ngày đầu xuân thầm ngưỡng mộ.

 Đi xe đạp ngắm bản làng là hoạt động nhiều du khách lựa chọn khi đến bản Cha.

Đi xe đạp ngắm bản làng là hoạt động nhiều du khách lựa chọn khi đến bản Cha.

Với những du khách muốn tìm đến các điểm du lịch cộng đồng ở Mai Châu, bản Cha không nổi tiếng như bản Lác hay bản Pom Coọng. Nhưng bản Cha một phần vì thế mà vẫn giữ được vẻ thanh khiết của một làng quê người Mường, Thái của Hòa Bình. Ngôi làng chúng tôi đến đã đạt chuẩn nông thôn mới với điện-đường-trường-trạm phong quang, đầy đủ và sạch sẽ nhưng vẫn giữ dáng vẻ e ấp trong sương núi và bảng lảng khói lam chiều. Người dân bản Cha vẫn giữ được sự hồn nhiên, xởi lởi, chào hỏi và tươi cười như người thân cả với những du khách không quen thong dong đạp xe trên những con đường nhỏ trong bản.

Điều thú vị của bản Cha là du khách có thể tự mình khám phá những trải nghiệm rất đời thường. Những cần câu cá tự chế bằng tre trúc, cành cây không thiếu trong làng. Người già, trẻ nhỏ quây quần, đùa nghịch trong nếp nhà sàn, kể cho nhau những câu chuyện vui, tiếng cười không dứt. Nắng nhuộm vàng rực cả vạt núi, cả cánh đồng và những con đường. Là một trong vài ba hộ gia đình còn giữ lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống trong làng, tay vẫn cặm cụi đưa thoi, chị Hà Thị Lệ giới thiệu với chúng tôi những hoa văn hình chim cách điệu đẹp mắt của người Thái trên nền vải đỏ rực tươi sáng. Chị cho biết, đây là công việc yêu thích của chị, nhưng ngày thường công việc đồng áng bận rộn, chị chỉ tranh thủ thời gian rỗi để làm nên cả tuần mới được một tấm thổ cẩm. Tết là dịp chị dành nhiều thời gian hơn cho công việc yêu thích của mình. Dù mỗi tấm thổ cẩm như thế có người trả chị đến 200 nghìn đồng và làm ra đến đâu hết đến đó, nhưng chị cũng không bán nhiều mà giữ lại sử dụng trong những dịp lễ, tết của dân tộc mình.

Nằm cách thị trấn Mai Châu chừng 2km, nếu có thời gian, từ bản Cha, du khách còn có thể khám phá nhiều địa điểm đẹp với những nét văn hóa đặc sắc của nhiều dân tộc anh em sinh sống. Mai Châu hiện có 12 di tích, danh thắng, trong đó có 5 di tích cấp quốc gia là: Hang Khoài (xã Xăm Khòe), hang Chiều (thị trấn Mai Châu), hang Nhật, hang Láng, hang Mỏ Luông (xã Chiềng Châu). Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ kho tàng văn hóa, văn nghệ dân gian phong phú với những nét đặc trưng của dân tộc Thái, Mông qua các hoạt động như: Lễ hội Cầu mưa, Lễ hội Chá chiêng, Lễ hội Gầu tào…

Bài và ảnh: LAN DỊU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/xuan-moc-mac-o-ban-cha-566703