Xuân Lan nói về vụ học sinh lớp 1 tử vong ở trường GateWay: 'Giờ ai sẽ trả lại mạng sống cho con?'

Ngày 6/8, một học sinh lớp 1 của trường Quốc tế GateWay (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tử vong trên xe đưa đón của nhà trường sau một ngày bị bỏ quên. Khi nghe tin này nhiều người đau xót cho bé và gia đình. Là một người mẹ, siêu mẫu Xuân Lan cũng lên tiếng về điều này.

Tối 6/8, thông tin một học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của trường quốc tế Gateway quận Cầu Giấy, Hà Nội gây chấn động với dư luận. Cảm xúc của chị thế nào?

Tôi đọc tin mà thấy hoảng loạn và căm phẫn. Tôi ôm cứng bé Thỏ (con gái siêu mẫu Xuân Lan - PV) mà khóc vì con gái tôi năm học này cũng vào lớp 1. Sao chuyện này lại xảy ra? Sao lại vô tâm đến vậy? Ai sẽ trả lại mạng sống cho con đây? Vì xe đưa đón là các giáo viên phải đi kiểm tra xe xem các con xuống hết chưa, và tài xế cũng phải kiểm tra.

Đằng này giáo viên xuống trước, rồi tài xế khóa cửa bỏ đi, không thể chấp nhận được việc này.

Siêu mẫu Xuân Lan.

Siêu mẫu Xuân Lan.

Chị có cho rằng đây là một sự vô trách nhiệm không, hay đây chỉ là một tai nạn?

Đây không phải là một tai nạn. Đây là sự vô tâm và không nhận trách nhiệm, một đứa trẻ 6 tuổi ngủ quên trên xe không thể tự chịu trách nhiệm. Vì ba mẹ bé đã bàn giao bé cho cô giáo khi đưa con lên xe đưa đón thì cô giáo phải có trách nhiệm.

Con mới vào lớp 1, môi trường mới hoàn toàn, đi học ngày thứ 2. Còn thái độ của cô Chủ tịch HĐQT trường Gateway thấy càng không thể chấp nhận vì không rõ ràng như thế.

Không thể có chuyện học sinh được ba mẹ giao cho nhà trường từ sáng, đến chiều cô chủ nhiệm mới báo báo với gia đình là không thấy con đi học? Vậy trong 6-8 tiếng đó, cô chủ nhiệm làm gì? Chủ tịch HĐQT trường Gateway có đôn đốc giáo viên của mình nắm sĩ số của lớp không?

Để bảo vệ con, Xuân Lan đích thân đưa con đi học, nếu bận cô sẽ nhờ ông bà đưa đi.

Có thể có một lời biện minh nào cho việc làm của các giáo viên trường quốc tế kia không anh?

Hoàn toàn không có lời biện minh nào cả. Tất cả đều là sự bao biện thôi. Bé đã mất, người đau khổ nhất là bố mẹ, người thân của bé, liệu họ có vượt qua được cú sốc này không?

Tôi cứ nghĩ đến cảnh bé ngồi trong xe kín cửa, một mình gào thét là không chịu nổi rồi. Thật đáng tiếc và đau buồn.

Đại diện trường GateWay trao đổi với gia đình nạn nhân tại bệnh viện E, Hà Nội.

Là một bà mẹ có con nhỏ chuẩn bị vào lớp 1, chị sẽ bảo vệ con mình thế nào trước những bất an của cuôc sống?

Tôi đưa đón con đến trường mỗi ngày, nếu tôi không đưa được thì ông bà đưa bé Thỏ đi. Bé có điện thoại định vị và nhớ số của mẹ. Luôn gọi cho mẹ được trong bất kỳ tình huống nào. Tôi cũng dạy con phải thật bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Tôi xin chia buồn với bố mẹ của bé tử vong ở trường quốc tế Gateway, cầu mong con siêu thoát và thanh thản.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Clip: Phụ huynh kể về khoảnh khắc phát hiện bé trai trong xe:

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuan-lan-cam-phan-noi-ve-hoc-sinh-lop-1-tu-vong-o-truong-gateway-gio-ai-se-tra-lai-mang-song-cho-con-a444639.html