Xuân Lan: Không thể đánh đồng người đẹp bán dâm và người mẫu

Để nhá hàng cho tập sắp phát sóng của chương trình Chuyện Cuối Tuần, nhà sản xuất mới đây đã đăng tải một số teaser ngắn, trong đó Xuân Lan khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ về chuyện người mẫu bán dâm và cặp kè đại gia.

Theo Xuân Lan, khi cô làm Vietnam Next Top Model – show thực tế đầu tiên về người mẫu ở Việt Nam thì có một người phụ nữ ở bưu điện Hà Nội đã chạy theo và nói xin lỗi cô vì trước giờ toàn đánh giá người mẫu là chân dài cặp đại gia. “Cô ấy bảo: ‘Xem xong chương trình, cô mới thấy người mẫu tụi con cực quá, để làm nghề được cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, xỉu lên xỉu xuống. Cho cô xin lỗi, từ giờ cô sẽ trân trọng nghề người mẫu’. Câu chuyện đó làm tôi nhớ hoài vì ít nhất mình cũng đã làm cho khán giả biết, ở phía sau thành công của người mẫu là quá trình nỗ lực đầy mồ hôi, nước mắt và có cả máu”, Xuân Lan nói.

Lắng nghe chia sẻ của đàn em, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, trong showbiz, bên cạnh ca sĩ, diễn viên thì nghề người mẫu chiếm tỉ lệ tai tiếng nhiều nhất.

Bày tỏ quan điểm về nhận định của Lê Hoàng, Xuân Lan cho biết: “Tôi đồng ý rằng, trong showbiz, nghề người mẫu chịu nhiều tai tiếng nhất, đặc biệt về chuyện bán dâm. Nhưng tôi không công nhận chuyện đó. Chẳng hạn, hồi trước có vụ bắt người đẹp bán dâm nhưng người ta lại đưa tin là bắt người mẫu bán dâm.

Tôi thấy điều này rất phiến diện. Những người bị bắt vì bán dâm đó hoàn toàn không có hoạt động chuyên môn đúng nghĩa người mẫu. Họ chỉ mượn danh người mẫu để bán dâm. Có những người còn chưa bao giờ đứng trên sàn diễn nhưng tự lấy danh xưng người mẫu để “làm giá” thật cao khi “đi khách” ”.

Theo Xuân Lan, nếu cứ quan niệm người mẫu thường đi bán dâm thì thật sự không công bằng cho những người mẫu chân chính đang ngày đêm nỗ lực, dầm mưa dãi nắng đi học, trầy trật hết cả da chân.

“Tôi vẫn nhớ như in bài học chị Cindy Thái Tài dạy tôi là nếu không đau đớn thì không thành công, do đó phải đi catwalk đến nỗi chân bị bong tróc, trầy xước nhưng không được băng lại mà phải để nó thành vết chai, như thế thì mình mới làm chủ được đôi chân.

Với tôi, tất cả những người tự xưng người mẫu đi bán dâm là người mạo nhận người mẫu bán dâm. Họ là gái bán dâm chứ không phải người mẫu. Với tôi, người mẫu là phải trình diễn thời trang. Người mẫu mà đi bán dâm thì là gái bán dâm chứ không còn là người mẫu bán dâm”.

Cũng tại đây, Xuân Lan cho biết, một người mẫu mới vào nghề không hề nghèo nhưng cũng chưa đủ điều kiện để mua siêu xe, túi hàng hiệu mấy trăm triệu hay tới cả tỷ đồng. “Nếu người mẫu sống đúng với mức sống của người bình thường, chi trả những thứ hàng ngày như tiền học, tiền nhà, tiền tiêu dùng, tiền cho cha mẹ… thì họ vẫn dư giả, thừa để sống”, cô nói.

Đặc biệt, Xuân Lan bày tỏ, một người mẫu đẹp chưa chắc đã được đại gia thích nhưng nhờ danh xưng người mẫu, họ sẽ dễ tiếp cận và dễ khiến người ta chú ý. “Bản thân người mẫu cũng có hai loại, người mẫu high fashion và người mẫu thương mại. Người mẫu thương mại thì mới xinh kiểu thiên thần để được đại gia chú ý chứ người mẫu high fashion mặt lạnh như tôi làm gì có đại gia nào theo.

Với lại đẹp là một đặc quyền nên ai cũng muốn đẹp. Ở đời sống bình thường, đẹp dễ có cơ hội việc làm, được ưu ái hơn. Bởi vậy, người mẫu càng phải đẹp, với diện mạo sáng sủa, thu hút. Họ phải ăn mặc đẹp, sở hữu dáng đẹp thì mới có đặc quyền được ưu ái. Nhiều người mẫu hiện nay không làm công việc về thời trang mà làm những công việc khác, nhưng vẫn sử dụng danh xưng người mẫu. Đó là một bất cập tôi thấy cần phải bàn đến”, nữ siêu mẫu cho biết.

Những chia sẻ về nghề người mẫu ở trên của Xuân Lan sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người; trong đó không ít khán giả thể hiện sự bất ngờ với quan điểm của nữ siêu mẫu về chuyện người mẫu bán dâm và cặp kè đại gia trong phần bình luận dưới các teaser của chương trình Chuyện Cuối Tuần.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/xuan-lan-khong-the-danh-dong-nguoi-dep-ban-dam-va-nguoi-mau-1745921.tpo