Xuân, hướng về quê hương

Họ là những người con của một vùng quê ven biển hiện sinh sống nhiều nơi trên thế giới. Cứ độ Xuân về, tấm lòng của họ lại hướng về quê hương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Thuận An là một thị trấn miền biển của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Nơi đây có chừng hàng nghìn con dân quê hương đang sinh sống ở các nước như Canada, Mỹ, Úc.

Và khi mùa Xuân về, nhiều người trong số họ trở về quê hương, để làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Nhiều người do bận công việc, không thể trở về quê thì cũng gửi tiền về nhờ người thân, bạn bè làm từ thiện.

Đêm giao thừa, gia đình anh Philip Phan chạy xe gắn máy lên TP Huế, đi khắp các phố phường để tặng quà cho những người lao động nghèo

Đêm giao thừa, gia đình anh Philip Phan chạy xe gắn máy lên TP Huế, đi khắp các phố phường để tặng quà cho những người lao động nghèo

Tết Canh Tý 2020, vợ chồng anh Philip Phan hiện đang định cư tại TP Lethbridge, tỉnh Alberta (Canada) cùng 2 đứa con của mình trở về quê hương sum vầy cùng gia đình. Những ngày cận Tết, dù vừa thực hiện hành trình xa nhưng vợ chồng anh vẫn không quên chuẩn bị các suất quà để đi làm từ thiện.

Vào những đêm 29-30 Tết, gia đình anh lên TP Huế, họ đi nhiều các phố phường và trao tận tay nhiều suất quà bao gồm bánh, kẹo, sữa cùng số tiền 200.000 đồng cho các chị lao công, anh bán vé số hoặc những người lượm chai bào mà họ tình cờ gặp nhau.

Món quà đong đầy ý nghĩa được gia đình anh Philip Phan gửi tới chị lao công

Đã có rất nhiều người, nhiều cảnh đời được nhận món quà của vợ chồng anh và dù giá trị món quà đó không cao nhưng đong đầy ý nghĩa. "Rất nhiều người có cuộc sống vất vả và chúng tôi mong muốn món quà của mình tiếp sức họ trong những ngày Tết, trong cuộc sống. Con của tôi tham gia công việc nay và tự tay trao món quà cho mọi người, điều này giúp chúng hiểu hơn về cuộc sống, biết cách giúp đỡ" - anh Philip Phan chia sẻ.

Tặng quà cho một cụ bà bán vé số

Năm nay bà Trương Thị Cầm (Việt kiều Mỹ) đã quyết định về quê đón Tết cổ truyền sau nhiều năm ăn Tết xa quê. Lần trở về này, bà Cầm bỏ ra 16.000 USD (trên 330 triệu) để mua gạo, dầu ăn tặng cho những người ở quê hương hiện còn khó khăn về cuộc sống.

Để việc trao quà đúng đối tượng và thuận lợi, bà Cầm phải nhờ người thân giúp đỡ trong việc khảo sát, lên danh sách và đi phát phiếu tận tay cho người được nhận. Những suất quà được chuẩn bị chu đáo, trao tặng cho mỗi người như muốn gửi lời chia sẻ, sự động viên của bà. "Quê hương bây giờ đã giàu lên so với thời gian trước rất nhiều.

Tuy nhiên đâu đó cũng có nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh còn khó khăn. Tôi gửi họ món quà nhỏ để động viên họ trong dịp Tết, chia sẻ với họ vơi bớt khó khăn" - bà Cầm trải lòng.

Tặng quà và thăm hỏi một cụ già đi bán vé số

Cũng như bà Cầm, cứ vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, dù ở phương xa, dù bận công việc nhưng gia đình anh Tùng Viết Trương (một kỹ sư Mỹ gốc Việt sống tại TP Stockton, bang California) lại hướng tấm lòng về quê hương.

Dịp này, anh chị em anh Tùng đã gửi về quê hương một ít kinh phí để mua gạo phát cho bà con hàng xóm, những người nghèo ở quê hương và một ít tiền mặt gửi tặng các hoàn cảnh bi đát để họ có chút hương vị Tết.

Món quà nhỏ của gia đình anh Tùng được người các bạn trẻ TP Huế lên trao tận tay cho các hoàn cảnh khó khăn ở huyện A Lưới để họ có chút hương vị Tết

Món quà của anh dù không lớn nhưng mang ý nghĩa về tinh thần, là sự động viên cho những bệnh nhi bị ung thư, suy tủy ngày ngày lấy bệnh viện làm nhà; là món quà ít nhiều giúp các hoàn cảnh quá bi đát như mồ côi cha, bệnh tật ở miền núi A Lưới (Thừa Thiên – Huế) có một cái Tết đầm ấm hơn.

Là một người con Thuận An, anh cùng gia đình rời quê hương khi lên 10 tuổi nên ký ức Tết xưa dần nhạt phai. "Lúc cha tôi còn sống, ông ấy kể với chúng tôi rất nhiều về Tết cổ truyền Việt Nam. Ở đó mọi người quây quần bên mâm cỗ ngày tất niên, gửi cho nhau những lời chúc đầu Xuân và tôi dự định trở về ăn Tết trên quê hương vào dịp tới" - anh chia sẻ.

Món quà nhỏ của gia đình anh ít nhiều giúp đỡ, động viên các trường hợp khó khăn trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020

Dù ở xa xứ nhưng từ trước đến nay, gia đình anh Tùng vẫn luôn giữ đạo lý cội nguồn, tổ chức Tết cổ truyền dân tộc. Khi cha anh còn sống, ông thường trở về dịp Tết để vừa gặp gỡ bà con vừa tự mình trao món quà giúp đỡ người nghèo, động viên họ. Mỗi lần ông không về được thì vẫn nhờ người thân ở quê hương đại diện mình tặng quà.

Cách đây 2 năm người cha của anh mãi mãi ra đi sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Và kể từ đó, anh Tùng Viết Trương vẫn thực hiện tâm nguyện của người cha mình khi còn sống, vẫn hướng về quê hương, hướng về người nghèo, khó khăn cứ mỗi lần Tết đến xuân về.

QUANG NHẬT

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xuan-huong-ve-que-huong-2020012508524235.htm