Xuân Hảo bán sạch 2.000 CD 'Bản tình trầm' dù chưa chính thức ra mắt

Chỉ 3 tuần sau khi Xuân Hảo tung thử nghiệm CD 'Bản tình trầm', toàn bộ 2.000 bản in đã bán hết và đang chờ tái bản.

Nổi tiếng ở dòng nhạc thính phòng, Xuân Hảo sở hữu giọng nam trung trầm ấm, tình cảm, hiếm có trong làng nhạc Việt. Năm 2016, Xuân Hảo từng ra mắt album nhạc xưa có tên “Tình trầm”. Ở album này, anh đã nỗ lực thể hiện sở trường hát giọng trầm của mình nhưng chưa thật ưng ý.

Bởi vậy, Giải Nhất Sao mai 2009 dòng nhạc thính phòng đã ấp ủ một album được đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, toàn bộ các ca khúc đều được anh hạ tone ở mức trầm nhất, mang tên "Bản tình trầm".

Xuân Hảo.

Xuân Hảo.

Với album này, Xuân Hảo thử nghiệm một cách làm mới: phát hành album ra thị trường để “nghe ngóng” trước khi công bố rộng rãi với khán giả. Phát hành 2.000 bản in CD, Xuân Hảo “shock” khi chỉ trong 3 tuần, toàn bộ album đã bán hết sạch.

Xuân Hảo chia sẻ, trong thời kỳ mà việc phát hành CD chỉ là một cuộc chơi "ngông" của ca sĩ bởi khán giả đang chuyển sang những phương tiện hiện đại hơn như nghe online, nghe qua USB… thì việc bán hết 2.000 CD là chuyện rất lạ.

Lý giải cho việc "cháy hàng" này, Xuân Hảo cho biết, album có đầy đủ các yếu tố mà giới chơi audio đang tìm kiếm: độc, lạ, âm nhạc chìm đắm, quyến rũ đến mê hoặc.

Clip: "Mùa đông của anh" - Xuân Hảo

“Bản tình trầm” gồm 8 ca khúc nhạc xưa: "Tình bơ vơ" (Lam Phương), "Rồi mai tôi đưa em" (Trường Sa), "Mùa đông của anh" (Trần Thiện Thanh), "Như giọt sầu rơi" (Anh Việt Thu), Còn chút gì để nhớ (Phạm Duy), "Gửi gió cho mây ngàn bay" (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), "Tháng Giêng của anh" (Ngô Thụy Miên), "Niệm khúc cuối" (Ngô Thụy Miên).

Hầu hết các ca khúc đều là những bản nhạc tình buồn, tạo không gian tối đa cho chất giọng trầm của Xuân Hảo. Trong album có những ca khúc mà Xuân Hảo rất yêu thích từ khi còn nhỏ như “Niệm khúc cuối” và “Mùa đông của anh”.

Xuân Hảo tiết lộ, đây có thể coi là ca khúc “tán gái” bất hủ vì hồi còn trẻ, rất nhiều fans nữ mê Xuân Hảo hát những ca khúc này. “Niệm khúc cuối” cũng là ca khúc mà vợ Xuân Hảo rất thích. Bởi vậy, album lần này cũng là món quà nhỏ cho mùa Valentine.

Xuân Hảo tin rằng, dù các ca khúc là những bản tình buồn, nhưng đó là những nỗi buồn đẹp đẽ, chất chứa những câu chuyện tình yêu tha thiết rất đáng nghe mùa Valentine.

Xuân Hảo cũng chia sẻ, ngoài việc thực hiện album “Bản tình trầm” thỏa niềm đam mê nhạc xưa, anh còn hướng mục đích lớn là chinh phục giới chơi nhạc audio.

“Chinh phục được giới chơi audio khá khó vì họ nghe rất tinh, kỹ và sành cả về âm thanh, thanh nhạc. Một sản phẩm âm nhạc khiến họ ưng ý phải đạt được nhiều yếu tố khắt khe: phối khí phải hay, chất lượng thu thanh phải tốt, nhạc cụ phải hấp dẫn, chi tiết để những bộ loa đắt tiền của họ thể hiện tinh tế, sắc nét nhất, các đĩa hát phần thu thanh phải rõ lời, truyền cảm hoặc là phải có gì rất đặc biệt” - Xuân Hảo nói.

Nam ca sĩ vô cùng xúc động khi anh liên tục nhận được những lời khen ngợi cho sản phẩm của mình từ những người "sành tai". Giới chơi nhạc đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi được nghe giọng trầm rất lạ, hiếm có, đáp ứng được kỹ thuật khó và rất truyền cảm trong các ca khúc của Xuân Hảo.

Sau khi tái bản album CD “Bản tình trầm”, thời gian tới, Xuân Hảo sẽ thử nghiệm với băng cối - một lối chơi âm nhạc ngược dòng về những thập niên cũ đang trở lại với người yêu nhạc thời gian gần đây. Xuân Hảo chia sẻ, anh thấy mình hợp với tinh thần nhạc xưa nên anh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này./.

Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/xuan-hao-ban-sach-2000-cd-ban-tinh-tram-du-chua-chinh-thuc-ra-mat-1007562.vov