Xuân đã về trên ánh mắt trẻ thơ…

Không smatphone, không đồ chơi điện tử, những đứa trẻ lớp chồi, lớp lá hồn nhiên, háo hức quây quần bên những xấp lá dong xanh, nhìn những người ông khăn đóng, áo dài, ngồi gói gém từng chiếc bánh chưng, bánh dày xinh xắn… Cả một trời Xuân ùa về trên đôi mắt trẻ thơ!

Những đứa trẻ lớp chồi, lớp lá

Mắt long lanh nhìn chiếc bánh màu xanh

Này trái đất, chiếc bánh vuông vành

Và bầu trời, bánh tròn dài xinh xắn…

Vừa bỏ gạo nếp, đậu xanh và thịt ba chỉ vào khuôn bánh, ông Bùi Quang Dần, 70 tuổi, ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh vừa trò chuyện, vừa trả lời những câu hỏi thơ ngây, hồn nhiên của hàng chục cháu nhỏ trường Mầm non Trí Đức đang quây quần bên ông.

Nào là, “Ông ơi! Vì sao chiếc bánh lại vuông, chiếc bánh lại tròn?”,

Rồi thì: “Ông ơi! Vì sao Tết lại phải gói bánh chưng?”

 Niềm vui của các cháu nhỏ khi tự tay mình gói bánh.

Niềm vui của các cháu nhỏ khi tự tay mình gói bánh.

Ông Dần vừa gói bánh, vừa trả lời hết thảy những câu hỏi không đầu không cuối của hàng chục cháu nhỏ. Từ truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc, đến sự tích bánh chưng, bánh dày, ông kể cho các cháu nhỏ những lễ Tết xưa, đạo hiếu với bố mẹ, mừng thọ ông bà, mừng tuổi các cháu nhỏ…

Rồi tự tay ông, cầm tay bày cho các cháu lựa từng chiếc lá dong, đặt vào khuôn bánh, gói ghém nên những chiếc bánh xinh. Những chiếc bánh đong đầy ký ức trẻ thơ!

Các cháu nhỏ rất chăm chú và háo hức.

Xung quanh ông Dần, là hơn 10 chiếu bánh như thế, nằm trong hoạt động vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc của trường mầm non Trí Đức, với mục đích để cho các cháu nhỏ biết được phong tục cổ truyền Tết nguyên đán, cũng như những ý nghĩa của hương vị Tết truyền thống Việt Nam.

Nhìn những hình ảnh các cháu nhỏ háo hức bên chiếu bánh, thấy những Tết xưa ùa về trên từng góc phố

Thành Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/xuan-da-ve-tren-anh-mat-tre-tho-81355.html