Xuân chiến sĩ ở đơn vị 'canh trời'

“Một…, hai…, ba…, ném!”. Ngắm kỹ, ước lượng đúng khoảng cách và dùng lực vừa phải đẩy chiếc vòng nhựa bay lơ lửng trên không rồi đậu đúng điểm rơi cần thiết, ôm gọn vào cổ chai thủy tinh đựng nước ngọt, màn trình diễn điệu nghệ của Trung sĩ Trần Thanh Lộc, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 4, Trung đội 2, Tiểu đoàn 1 nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của đồng đội. Đây là một hoạt động trong gian hàng trò chơi “Ném vòng cổ chai” của bộ đội Lữ đoàn Phòng không 573, Quân khu 5.

Khuôn viên văn hóa Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Phòng không 573.

Khuôn viên văn hóa Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Phòng không 573.

Dẫn chúng tôi tham quan khu vui xuân Tân Sửu của đơn vị, Thượng tá Vũ Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết: “Đảm nhận canh giữ vùng trời miền Trung, Tây Nguyên, cũng như mọi năm, năm nay, cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đông nên cùng với tăng cường công tác trực chiến, đơn vị tổ chức sôi nổi các trò chơi dân gian đan xen các trò chơi quân sự. Trước đó, các đầu mối trực thuộc lên ma két làm cổng chào kết bằng những chậu hoa nhựa xinh xắn, rực rỡ sắc màu; trang trí bàn thờ Tổ quốc bằng hoa tươi, bánh, mứt, kẹo và những trái cây thu hoạch quanh bếp, quanh vườn (chuối, mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài). Bộ đội cũng không quên căng băng rôn, khẩu hiệu thể hiện khí thế thi đua “Mừng Đảng, đón xuân, ra quân Quyết thắng”, tưng bừng ngày hội gói bánh chưng, đắp bếp hình trâu - con giáp của năm để nổi lửa nấu bánh, mắc hệ thống đèn nháy (loại bóng tiết kiệm điện), tu sửa, nâng cấp khuôn viên văn hóa, vườn hoa, cây cảnh. Đoàn cơ sở trang trí sân khấu ngoài trời, luyện tập các tiết mục hát, múa, hoạt cảnh ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo, tình đồng đội, nghĩa quân dân, trình diễn tưng bừng trong “Đêm hội giao thừa”; tổ chức đoàn đại biểu thăm viếng, thắp hương nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân…

Năm hết Tết đến, khép lại một năm bận rộn, khẩn trương, đạt nhiều thành tích tốt trên các mặt công tác, các cơ quan, đơn vị tích cực sơn sửa, quét vôi toàn bộ nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, củng cố các bảng tin thi đua, panô tuyên truyền, tranh tài các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Mồng một Tết, Lữ đoàn chào cờ đầu năm, phát động ra quân Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, thi bình báo tường, sáng tác câu đối… Hân hoan hơn cả là lúc chỉ huy mừng tuổi cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị giao ước với nhau “Năm mới giành nhiều thắng lợi mới”.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, ca trực ngày xuân được duy trì nghiêm. Những quân nhân “trúng” ca gác đêm giao thừa còn được chỉ huy đến tận nơi thăm hỏi, chúc Tết. Những hoạt động kéo co, múa hát tập thể, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt... thu hút tất cả mọi người hào hứng nhập cuộc. Tuy nhiên, muốn chiến thắng đòi hỏi phải khéo léo, phát huy tính tập thể, xử lý linh hoạt trong mọi tình huống. Phần thưởng xem ra vô cùng gần gũi với nhu cầu cuộc sống hằng ngày: Đàn guitar, đồng phục thể thao, cặp vợt chơi cầu lông, kem, bót đánh răng, cuốn sổ tay chiến sĩ, gói bánh, mứt, hạt dưa… và có khi là bông hoa tươi thắm vừa được hái trong vườn, những tràng pháo tay khích lệ “May mắn lần sau”. Theo Thiếu tá Phan Anh Vũ - Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn, các trò chơi gắn với đặc thù nhiệm vụ phòng không và văn hóa Tết của địa phương khiến bộ đội ta luôn hào hứng tham gia. Nhìn anh em phấn khởi, vui chơi chan hòa càng thấy mùa xuân nồng ấm hơn nhiều, giúp người chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ quê nhà, tạo tâm thế vui tươi, phấn chấn bước vào năm mới huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm.

Vườn rau xanh của Lữ đoàn.

Hòa trong niềm vui chung, Đại úy Dương Bá Như Quỳnh - Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 bày tỏ: “Tết quân ngũ đầy ắp các hoạt động ý nghĩa, cả đơn vị chung tay chỉnh trang doanh trại, trang trí ngày Tết, gói nấu bánh chưng, bày mâm ngũ quả, tham gia các trò chơi… Các hoạt động tập thể giúp chúng tôi có những trải nghiệm thú vị, không thể nào quên”. Bữa cơm ngày xuân của bộ đội phòng không thật tươi ngon, hấp dẫn bởi có khá đủ đầy các loại thịt heo, bò, gà, cá và rau-củ-quả thu hoạch từ vườn-ao-chuồng, vừa ngon-rẻ-bổ lại bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thượng tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng khẳng định: “Đơn vị tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm mang đậm phong tục truyền thống, tạo sự gần gũi, ấm áp để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ canh trực, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra. Các hoạt động thiết thực ý nghĩa cũng giúp người chiến sĩ cảm nhận đầy đủ hương vị đặc trưng, chất xuân trong Tết quân ngũ để càng thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị”.

“Xuân chiến sĩ thật tưng bừng/Cung đàn lại hát vui cùng mùa xuân”, tạm biệt đơn vị trong nắng xuân phơi phới, chúng tôi nghe văng vẳng bên tai những giai điệu ngọt ngào trong những sáng tác tự biên của bộ đội “canh trời”. “Quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không” - với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573, lời thề ấy luôn theo mãi trong tim dù ngày thường hay lễ Tết để Tổ quốc trường tồn mãi những mùa xuân.

NGỌC DIỆP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_235312_xuan-chien-si-o-don-vi-canh-troi-.aspx