Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản

Những ngày cuối năm, giữa tiết trời se lạnh, sương đêm như sà xuống ôm lấy từng ngọn cỏ rồi quyện tan trong ánh lửa bập bùng. Tiếng củi cháy nổ lách tách, tiếng nồi bánh chưng sôi ùng ục, tiếng cười nói, điệu tâng tung da dá hòa theo tiếng cồng, chiêng rộn ràng, ánh mắt lấp lánh niềm vui của người dân… tất cả tạo nên một ngày hội nhiều cảm xúc, trọn nghĩa tình như cái tên đầy ý nghĩa: 'Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản'.

Chương trình là món quà xuân nồng ấm tình quân dân của Đồn Biên phòng La Êê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) dành tặng nhân dân hai xã La Êê và Chơ Chun trước thềm xuân mới Canh Tý 2020. Đây là hai xã biên giới xa nhất, có điều kiện kinh tế khó khăn nhất của huyện Nam Giang (Quảng Nam) thuộc địa bàn đồn quản lý. Hai xã có 448 hộ/2.059 nhân khẩu, 240 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo; 98,7% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu, Ve, Tà Riềng… Trong đó, Chơ Chun hiện vẫn chưa có đường bê tông vào trung tâm hành chính xã, chưa có điện lưới chiếu sáng, chưa phủ sóng điện thoại, vào mùa mưa chỉ có thể đi bộ. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, ít có cơ hội tiếp xúc với các phương tiện, hoạt động vui chơi, giải trí. Do đó, Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” trong những ngày giáp Tết thực sự là món quà ý nghĩa, góp phần động viên, chia sẻ và mang Tết ấm no về với dân bản.

 Gói bánh chưng – gói yêu thương.

Gói bánh chưng – gói yêu thương.

Thượng tá Quách Thiện Dư, Chính trị viên Đồn Biên phòng La Êê cho biết: “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản" là một chương trình lớn do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động hằng năm trong dịp Tết đến, xuân về nhằm mang lại cho đồng bào vùng biên giới một cái Tết cổ truyền ấm áp, no đủ. Năm nay, đơn vị kết nối với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước tổ chức chương trình với quy mô lớn hơn và có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nhằm tạo nên một ngày hội văn hóa thực sự, góp phần sẻ chia, giúp đỡ bà con vui Tết, đón xuân”.

Ngày chương trình được tổ chức, Đồn Biên phòng La Êê trở nên vui tươi, rực rỡ sắc màu. Các lều trại xinh xắn được bà con dân bản trang trí đẹp mắt với cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ nổi bật. Mọi người ai cũng háo hức, hăng hái chuẩn bị, trưng bày các sản vật, vật phẩm gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, văn hóa tinh thần của dân tộc mình. Thật tự hào khi trong ngày vui lớn, bà con dân tộc Cơ Tu, Giẻ Triêng… được chế biến các món ăn truyền thống của đồng bào mình, mang đến trưng bày, giới thiệu với mọi người. Không chỉ có ẩm thực, sản vật địa phương, người dân còn được thử sức, tranh tài trong những trò chơi dân gian độc đáo của dân tộc mình, như: Bắn nỏ, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố... Những màn so tài gay cấn, hấp dẫn trong tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân đã mang đến không khí rộn ràng, phấn khích. Đặc biệt, tham gia ngày hội, các đội thi còn được trổ tài gói bánh chưng. Những chiếc bánh chưng vuông vức với gạo nếp trắng tinh, đậu xanh vàng ươm và thịt heo tươi sạch bọc lá dong xanh được các anh, các chị khéo léo, tỉ mỉ gói trọn yêu thương để dành trao các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi chiếc bánh chưng được trao gửi là thêm một chút hương xuân, vị Tết đến với bà con miền biên giới.

Đêm đến, bên ánh lửa bập bùng, rừng núi Nam Giang như múa reo cùng tiếng cồng chiêng, tiếng hát múa, hò reo. Quân và dân cùng hòa mình theo điệu tung tâng da dá, tay trong tay bắt nhịp kết đoàn. Màu áo xanh của Bộ đội Biên phòng, màu trang phục truyền thống của các chị, các anh, các em nhỏ đồng bào Cơ tu, Tà Riềng, Giẻ Triêng như quyện hòa đầy thân ái trong tiếng nổ tí tách của củi, trong màu vàng, đỏ óng của ngọn lửa thiêng. Trong giây phút ấy, tình quân dân càng thêm gắn bó, bền chặt.

Để góp phần chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của bà con vùng biên giới, Đồn Biên phòng La Êê đã chủ động liên hệ, kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các nhà hảo tâm. Chỉ trong gần một tháng, đơn vị đã tổ chức kết nối, kêu gọi được 7 đoàn từ thiện đến từ TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, TP Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Hội An, Phước Sơn (Quảng Nam)… đóng góp hơn 700 phần quà trị giá hơn 150 triệu đồng dành tặng nhân dân. Nhận những phần quà đầy tình nghĩa trên tay, anh Vi Văn Hà (trú thôn Pa Lan, xã La Êê, là hộ cận nghèo, vợ chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo) xúc động chia sẻ: “Mừng lắm, hôm nay được bộ đội tặng nhiều quà, còn được tham gia ngày hội rất vui. Tết này có nhiều gạo, bánh chưng, có bánh kẹo nữa, cả nhà mình ai cũng mừng. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Ông Coor Dối, Phó chủ tịch UBND xã La Êê khẳng định: “Chính quyền địa phương đánh giá rất cao ý nghĩa của Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”. Đây là ngày hội, là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê, được giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những món quà đầy nghĩa tình của đồn và các mạnh thường quân là sự động viên to lớn, góp phần sưởi ấm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết đến, xuân về”.

“Sắc xuân” Đồn Biên phòng La Êê dành tặng đồng bào vùng biên giới không chỉ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho dân bản mà còn làm ấm lòng chính của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Được dốc tâm sức thực hiện chương trình, làm cầu nối giữa những tấm lòng nhân đạo với người dân nghèo, được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các em thơ, những gương mặt rạng ngời hạnh phúc của đồng bào nơi đây… là niềm hạnh phúc lớn lao của toàn đơn vị. Đây cũng là tiền đề, là đòn bẩy để tình quân dân thêm gần gũi, gắn kết, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc...

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xuan-bien-phong-am-long-dan-ban-608335