Xua tan nắng hè oi ả ở cánh đồng sen tuyệt đẹp ở Quảng Nam

Cánh đồng sen rực rỡ, xanh ngát cách Đà Nẵng - Hội An không xa chính là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn trẻ để quên đi cái nắng hè oi bức, hòa mình cùng thiên nhiên trong lành, thơ mộng.

Kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu cũng là lúc các bạn trẻ lại chuẩn bị hành trang cho mình để khám phá những miền đất mới lạ, hấp dẫn. Tạm bỏ qua những lo toan thường nhật, học hành thi cử, không gian chật hẹp của phố thị… “xách ba lô lên và đi” tới những miền đất tuyệt diệu.

Cách Đà Nẵng chừng 60km về hướng Tây Nam, địa danh Trà Lý, Đồng Lớn thuộc xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Nơi đây thuộc xã miền núi, hoang vu hẻo lánh nhưng mảnh đất này có nhiều điều thú vị mà chắc chắn những người sinh ra ở Quảng Nam cũng ít ai biết đến.

Quang cảnh làng mạc nhà cửa, con đường bê tông ĐH8 dẫn vào đồng đẹp đến nao lòng. Những chân ruộng lúa xanh mướt nằm kề những cánh rừng keo hay những đầm phá kéo dài ven chân núi. Ấn tượng nhất là những bàu sen trải ngút ngàn, phủ lấp cả những bờ vùng bờ thửa, ngả ngớn vào vạt rừng keo bên hồ.

Cánh đồng sen rộng lớn là nơi sinh kế cho bà con nhân dân tại đây. Việc chụp ảnh, ngắm sen là miễn phí chỉ cần bạn tôn trọng không ngắt hoa, ngắt cành ảnh hưởng đến vùng sen trồng của người dân.

Mỗi sáng khi mặt trời ló dạng, cả thung lũng như tràn ngập một sắc hồng đỏ thắm của hoa sen nở rộ lẫn mùi hương thơm ngát. Theo những người dân trong làng, thời điểm ngắm sen đẹp nhất thường bắt đầu từ 6-9 giờ sáng, khi những cánh sen bung nở khoe những nhị vàng tinh túy và những giọt sương mai vẫn còn long lanh trên lá, hoa.

Tuy vậy, nếu du khách đến buổi chiều vẫn có thể tận hưởng vẻ đẹp riêng có nơi đây. Sẽ thật thích thú khi ngồi bên bàu sen lúc hoàng hôn, dưới tán cây rừng ngắm những chú cá rô phi dạn dĩ bơi đi kiếm mồi, đuổi nhau khuấy động mặt nước.

Trong hai cánh đồng sen Duy Sơn thì đồng sen Trà Lý có diện tích lớn nhất và được xem là đẹp hơn cả do nằm ven chân núi và bên đường. Xen giữa đó là những rừng keo và vài ngôi nhà nhỏ xinh xắn ẩn mình bình yên dưới hàng cau, dừa tựa bức tranh thủy mặc.

Nhưng ở cánh đồng sen Đồng Lớn cũng có điều đặc biệt riêng, ngoài chiêm ngưỡng hoa sen, khách cũng có thể vào nghỉ ngơi tắm mát tại hố Đá Chải cách đường chỉ vài trăm mét băng rừng. Nơi đây có những phiến đá phẳng lỳ và hồ nước quanh năm xanh ngát.

Xa xa là những dãy núi hùng vỹ kéo dài, những ngôi nhà nhỏ lấp ló sau rặng cây… tạo nên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp

Hố Đá Chải tựa như một bể tắm lãng mạn mà thiên nhiễn hào phóng ban tặng cho lữ khách xả nhiệt thư giãn sau chuyến hành trình khám phá Đồng Lớn. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, ngâm mình trong làn nước mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu, mọi mệt nhọc của hành trình bỗng nhanh chóng tan biến.

Bên cạnh đó, từ Đồng Lớn khách cũng có thể lội bộ qua núi dẫn đến khu đền tháp Mỹ Sơn, dù đường đi hơi khó khăn nhưng chắc chắn sẽ là trải nghiệm mang nhiều cảm xúc thú vị.

Theo N.Linh (Dân Trí)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/xua-tan-nang-he-oi-a-o-canh-dong-sen-tuyet-dep-o-quang-nam-879945.html