Xử vụ 'nữ sinh giao gà': Người dân Điện Biên hiếu kỳ đến xem mặt các bị cáo
Ngay sau khi khai mạc phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà tài SVĐ Điện Biên Phủ, hàng nghìn người dân hiếu kỳ ùn ùn kéo đến để mong được tận mắt nhìn mặt các bị cáo.
Có mặt tại SVĐ Điện Biên Phủ, cụ Trần Thị Na – 84 tuổi, trú tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ - liên tục nhắc đi nhắc lại: “Tôi đến để xem mặt mũi chúng nó thế nào mà sao nó khốn nạn thế”.
Tuy nhiên, cụ Na đã không thể “thỏa mãn” bởi không thể chen chân vào dòng người đang vây quanh phiên tòa. Một số người đã phải đứng lên khu vực khán đài (là khu vực không được phép) để được nhìn cho rõ các bị cáo.
Thậm chí, có cả học sinh cũng lọt vào trong khu vực này mặc dù quy định của pháp luật nghiêm cấm người dưới 16 tuổi được tham dự phiên tòa, trừ trường hợp có giấy triệu tập của tòa án.
Sau khi đã được tận mắt nhìn những sát thủ máu lạnh trong vụ án, người dân lại lục tục ra về, trong khi ở chiều ngược lại cũng có không ít người dân đang tiếp tục kéo đến; tạo nên cảnh tượng liên tục có người ra – vào SVĐ.
Người dân cũng không ngớt bàn tán về các bị cáo. Bên cạnh sự hiếu kỳ, không ít người bày tỏ sự xót xa nạn nhân, nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Thậm chí, nhiều người tỏ ra phẫn nộ với mẹ của nữ sinh khi cho rằng nếu bà báo sớm với cơ quan chức năng thì đã không có vụ án thương tâm này.
9h40 phút, đại diện VKS tỉnh Điện Biên tiếp tục đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo.
PV