Xử trí ra sao với kẻ ngoại tình?

Khi bị vợ/chồng đang tâm phản trắc, thật không có gì đau đớn hơn. Đối diện với tình cảnh đó, mỗi người có cách xử trí của riêng mình. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đưa ra được giải pháp thông minh, hiệu quả nhất.

Với các cặp vợ chồng, khi một trong hai xảy ra ngoại tình, thông thường sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là, khi người có lỗi nhận ra sai lầm, kịp thời chấm dứt và hối cải mà bạn vẫn còn tình yêu với vợ/chồng thì tha thứ chính là phóng thích cho kẻ phạm sai lầm và cũng là giải phóng chính mình để được sống thanh thản trong tình yêu thương.

Hai là, lỗi lầm ấy khiến tình yêu của bạn với vợ/chồng "bốc hơi" hết, chỉ còn khinh bỉ và thù hận không thể nào tha thứ, hoặc người có lỗi vẫn ngoan cố tái phạm, thì có tiếp tục chung sống nữa cũng chỉ làm khổ nhau thôi. Đó là cuộc hôn nhân độc hại. Tôi dùng chữ "độc hại" bởi vì sống trong môi trường ấy, thể lực bạn sẽ suy giảm, tâm hồn bạn bị hủy hoại dần, nghĩa là bạn bị "nhiễm độc" mà bạn không biết, hoặc đến lúc già mới biết thì sắp hết đời rồi.

Tuy nhiên, trong thực tế, cuộc sống không hề đơn giản như vậy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có những người vợ vẫn còn yêu chồng, không muốn ly hôn. Họ nói "tha thứ" nhưng lại lưu giữ cẩn thận những bằng chứng tội lỗi. Họ bắt đối phương tự khai để họ ghi âm thậm chí bắt viết thành văn bản làm "bảo bối". Sau đó, cứ mỗi khi xảy ra mâu thuẫn xung đột, họ lại đem "bảo bối" đó ra giành thế thượng phong khiến người kia phải chịu lép vế suốt đời.

Có những người chồng có vợ mắc tội ngoại tình, anh ta cũng không giải quyết ly hôn. Miệng nói "tha thứ" nhưng ngày đêm cứ hành hạ vợ theo các kiểu bạo hành như chửi mắng, đánh đập hoặc "đòn ghen không thương tích" rất nham hiểm, độc ác…

Theo quan điểm của tôi, trong trường hợp này, người vợ không nhất thiết vì mình có lỗi mà đành cam phận chịu đựng cho người ta hành hạ suốt đời.

Bạn hãy hỏi chồng 3 câu: Anh còn yêu em không ? Anh có muốn em yêu anh không? Anh có định chung sống với em suốt đời không?

Nếu cả 3 câu ấy đều trả lời là "CÓ" thì bạn phải nói để anh ấy hiểu rằng, anh đang làm ngược lại những điều anh muốn. Tức là anh muốn một đằng nhưng lại làm một nẻo. Còn nếu trong 3 câu hỏi này chỉ cần có một câu trả lời là "KHÔNG" thì anh viết đơn ly hôn đi, em ký hoặc em sẽ viết để anh ký và chúng ta ra tòa như những người có văn hóa. Không cần phải đánh nhau, giết nhau khiến kẻ bị thương, người đi tù.

Cũng có người hết yêu nhưng cố gắng níu giữ. Họ nói rằng cố gắng níu giữ vì con. Nhưng khi bản thân bạn sống không tình yêu, không hạnh phúc, suốt ngày chán nản, hậm hực, uất ức thì nhân cách bạn đã méo mó, làm sao bạn dạy con bạn nên người tử tế được.

Cho nên, đã tha thứ thì nên quên đi, không bao giờ nhắc đến nữa mới gọi là tha thứ hoàn toàn.

Nói gọn lại là nếu bạn còn yêu, còn muốn giữ hôn nhân thì nên tha thứ. Nếu không còn tình yêu nữa, không tiếc cuộc hôn nhân đó nữa thì nên chia tay.

Mời quý độc giả xem video Cặp đôi ngoại tình hài hước:

Theo Trịnh Trung Hòa/ Thegioitiepthi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/xu-tri-ra-sao-voi-ke-ngoai-tinh-1247040.html