Xử nhóm giang hồ vây xe cảnh sát ở Đồng Nai: Hai trung tá công an vắng mặt

Trong phần thủ tục phiên tòa, thư ký thông báo những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là hai trung tá cảnh sát Công an tỉnh Đồng Nai vắng mặt.

Ngày 18/5, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương tại TP Biên Hòa chuyên về lĩnh vực xây dựng; Ngô Đình Giang (thường gọi “Giang 36”, 34 tuổi) - là đối tượng trong giới giang hồ chuyên hoạt động về đòi nợ và chiếm đất tại khu vực TP Biên Hòa; Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi “Tuấn nhóc”, 31 tuổi); Mai Văn Căn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đây là các bị cáo đã gây ra vụ vây chặn xe chở nhóm cán bộ công an Đồng Nai gây xôn xao dư luận vào tháng 6/2019.

Liên quan trong vụ án này có 3 cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trước đó, các cán bộ này đã bị xử lý theo quy định của ngành Công an. Trong phiên tòa các cán bộ này là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: trung tá Nguyễn Quang Trường, trung tá Đinh Tú Anh, cựu trưởng phòng CPCC, đại tá Huỳnh Bảo Hùng... đều có đơn xin vắng mặt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tấn Lương đã đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa và đề nghị triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để đảm bảo cho việc xét xử các bị cáo. Tuy nhiên sau đó, khi xác định lại với HĐXX, bị cáo Nguyễn Tấn Lương đã từ chối luật sư bào chữa nên HĐXX đã tiếp tục phiên tòa.

Bị cáo Lương.

Bị cáo Lương.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Biên Hòa, khoảng 13 giờ, ngày 12/6/2019, Nguyễn Tấn Lương cùng anh Lê Vũ Trường Hải (ngụ tỉnh Đắk Lắk) và một số người khác ăn nhậu tại phòng Vip 8, nhà hàng Lam Viên (phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa).

Cùng thời điểm này cũng tại nhà hàng Lam Viên, nhóm của anh Phạm Văn Hiền (35 tuổi, ngụ H.Định Quán), ông Huỳnh Bào Hùng (cán bộ Công an tỉnh đã nghỉ hưu) cùng ông Nguyễn Quang Trường (43 tuổi) và Đinh Tú Anh (40 tuổi) đều đang công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng đang ăn nhậu tại phòng Vip 2.

Ăn uống được một lúc, Nguyễn Tấn Lương ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Trong khi đó, Phạm Văn Hiền cũng chạy ra khỏi phòng đi vệ sinh nhưng do nhậu nhiều không kiềm chế được nên đã nôn ra hành lang và bắn vào chân của Lương.

Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại, Lương dùng tay đánh vào mặt Hiền. Vụ việc sau đó được anh Lê Vũ Trường Hải can ngăn.

Một lúc sau Hiền cùng Nguyễn Quang Trường và Đinh Tú Anh sang phòng Vip8 để xin lỗi Lương. Tuy nhiên, tại đây hai bên có xảy ra xô xát khiến anh Hải bị thương tích ở trán (sau đó giám định 7% thương tích).

Lúc này, Nguyễn Tấn Lương gọi điện cho Ngô Đình Giang đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn. Nghe tin, Giang tiếp tục gọi cho Nguyễn Duy Kỷ và một số đối tượng khác cùng kéo đến nhà hàng Lam Viên để giúp Lương.

Thấy sự việc phức tạp, Đinh Tú Anh lái xe ô-tô chở Hiền, Trường và ông Hùng rời nhà hàng hướng về cầu An Hảo. Tuy nhiên, Lương cùng một số đối tượng là đàn em của “Giang 36” đã chặn xe lại. Sợ xuống xe sẽ bị nhóm của Lương gây sự nên Đinh Tú Anh cùng nhóm người ngồi trên xe đành phải chốt cửa cố thủ.

Bị cáo Giang.

Riêng các đối tượng do Nguyễn Tấn Lương gọi đến đã bao vây xung quanh chiếc xe của Đinh Tú Anh vừa la hét vừa hăm dọa, yêu cầu những người trên xe phải xuống. Thấy vậy, anh Nguyễn Quang Trường đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 đến hỗ trợ để giải vây.

Đến khoảng 13 giờ 50 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 đến thì nhóm của “Giang 36” đứng dạt ra nên Đinh Tú Anh lái xe ra đường Đặng Văn Trơn hướng về cầu An Hảo. Thấy vậy, “Giang 36” cùng đồng bọn đã lái xe ô tô đuổi theo. Sau hai lần vượt lên đến đoạn gần cầu An Hảo nhóm của “Giang 36” đã dùng xe ô tô chặn đầu và làm xì lốp xe của Đinh Tú Anh.

Tại đây, Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang cùng các đối tượng bao vây chiếc xe của Đinh Tú Anh rồi lớn tiếng đe dọa. Mặc dù, lực lượng công an cũng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết nhưng nhóm này không chấp hành.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi Công an TP.Biên Hòa tăng cường lực lượng và điều động xe cẩu đến hiện trường, thì “Giang 36” và đồng bọn mới chịu giải tán. Sự việc trên đã gây ách tắc nhiều giờ trên tuyến đường Đặng Văn Trơn

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/xu-nhom-giang-ho-vay-xe-canh-sat-o-dong-nai-hai-trung-ta-cong-an-vang-mat-1659593.tpo