Xử lý nghiêm vụ 22 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh bầm tím chân

Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu), do chuẩn bị đến kỳ thi cuối năm cần sự tập trung nhưng các học sinh gây mất trật tự nên bị giáo viên đánh.

Trường THCS Long Toàn - Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 1.4, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Bà Rịa xử lý nghiêm vụ 22 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh bằng thước đến tím chân. Vụ việc xảy ra tại Trường THCS Long Toàn.

Hình ảnh bầm tím trên chân của một học sinh do bị cô giáo chủ nhiệm đánh - Ảnh: CTV

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Phương Hiền, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Bà Rịa, cho biết phòng đã họp với Ban giám hiệu và cô giáo đánh học sinh để có hướng xử lý đúng quy định.

Theo bà Hiền, tiết học buổi sáng ngày 29.3, cô N.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm, thấy sổ đầu bài có ghi tên nhiều học sinh gây mất trật tự trong lớp.

Sau đó, các tổ trưởng trong lớp cũng báo cáo có thêm nhiều bạn khác gây mất trật tự, tổng cộng là 22/31 học sinh.

Ngay sau đó, cô giáo H.đã gọi các em lên và dùng thước đánh. “Cô giáo đánh học sinh xong, có gọi điện thoại báo cho phụ huynh biết”, bà Hiền nói thêm.

Theo bà Hiền: “Do chuẩn bị thi học kỳ cuối năm, các cô thầy muốn học sinh phải tích cực hơn. Cô H. cũng muốn các em tập trung hơn nên khi học sinh gây mất trật tự nên có hành xử không đúng. Tôi sẽ cùng nhà trường, cô H. đến từng nhà xin lỗi phụ huynh học sinh”, bà Hiền nói.

Bà Hiền cho biết, quan điểm của Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Bà Rịa là nhắc nhở các nhà trường không có hình thức đánh, bắt học sinh quỳ gối... “Cho dù là đánh nhiều hay ít gì cũng là sai”, bà Hiền nói.

Ngày 1.4, chúng tôi đã hai lần đến Trường THCS Long Toàn để liên hệ làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, tìm hiểu thêm thông tin, nhưng không gặp được ai. Chúng tôi đã liên hệ bằng điện thoại nhiều lần nhưng cả hiệu trưởng và hiệu phó cũng không trả lời.

Phụ huynh: "Đây là vụ bạo lực học đường"

Anh T., có con gái học lớp 8 bị giáo viên đánh bầm tím chân, bức xúc: “Cháu bị đánh nhưng về giấu gia đình. Cháu cứ mặc đồ dài chân, tay nên gia đình không biết. Ngày thứ 7, khi cháu mặc đồ ngắn chân thì tôi phát hiện có nhiều vết bầm. Hỏi mãi cháu mới nói là bị cô giáo đánh. Có bạn bị cô đánh hơn 10 cây thước. Tôi không nghĩ việc đánh học sinh như vậy là đúng. Cô giáo và nhà trường đã không thông báo gì cho chúng tôi”.

Một phụ huynh khác đưa lên mạng xã hội ý kiến chua xót: “Cũng vì mất trật tự trong lớp mà cô giáo đánh con tôi và các cháu cùng lớp thế này đây... Trong số đó con tôi là nhẹ nhất chỉ bị đánh 5 cây, còn có những cháu bị đánh 15 cây. Đây là một vụ bạo lực học đường... Như thế này thì đủ căn cứ để kết tội bạo hành trẻ em hay chưa”. Kèm theo bài viết này là hình ảnh 2 chân con phụ huynh này bị bầm tím.

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xu-ly-nghiem-vu-22-hoc-sinh-lop-8-bi-giao-vien-danh-bam-tim-chan-1066554.html