Xử lý nghiêm để ngừa ẩn họa

10h ngày 17-9, chị Bùi Thu Huyền ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh (huyện Hoài Đức) chở bạn bằng xe máy đi trên đường 423.

Trên đường đi qua địa bàn thôn An Hạ, xã An Thượng, chị Huyền nhìn thấy một người đàn ông trung niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy cũ nát, không biển kiểm soát chở mấy chục thanh sắt hộp vuông dài khoảng hơn 10m, một đầu buộc gá trên yên xe máy, đầu kia buộc trên thiết bị tự chế hai bánh, lách mình đi nhanh trong dòng phương tiện đông đúc.

Trông cảnh chiếc xe máy cũ nát, chở hàng cồng kềnh lại chạy ẩu ở phía trước mặt, bạn chị Huyền ngán ngẩm nhắc:

- Cậu đi chậm lại, đừng đi lại gần chiếc xe kia kẻo nguy hiểm lắm.

- Không đội mũ bảo hiểm, đi xe cũ nát không bảo đảm an toàn mà lại còn chở hàng cồng kềnh, nhìn sợ thật. Sao họ lại có thể coi thường tính mạng bản thân và những người tham gia giao thông trên đường thế nhỉ. Chị Huyền vừa giảm ga đi chậm vừa nói thêm.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, chị Huyền nói: Hiện tượng kể trên diễn ra không hiếm trên địa bàn Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Để ngăn ngừa ẩn họa từ hành vi này, chị Huyền mong muốn lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý thật nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/978900/xu-ly-nghiem-de-ngua-an-hoa