Xử lý nghiêm các đối tượng sẵn sàng vi phạm pháp luật từ mâu thuẫn nhỏ

Tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm của các nhóm đối tượng trên địa bàn TP.Biên Hòa đang có chiều hướng gia tăng. Thực tế cho thấy, chỉ cần xảy ra một mâu thuẫn nhỏ, nhiều đối tượng cũng sẵn sàng huy động băng nhóm đi giải quyết, đâm chém gây thương tích...

Điển hình, từ một mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong lúc cùng tham gia tiệc cưới của một người bạn tại phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) vào chiều 22/7, thế nhưng Gín Thành Tâm (33 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Hồng Quang (tên thường gọi Quang “tèo” - 33 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) sau đó đã biến từ mâu thuẫn nhỏ thành vụ án nghiêm trọng với hậu quả là người nhập viện, kẻ đối diện với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn được đẩy lên cao khi Quang “tèo” huy động lực lượng, “dàn binh bố trận” để truy sát anh Tâm bằng nhiều nhát dao cho đến khi anh này ngã quỵ, bất tỉnh trên vũng máu. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này còn truy đến tận giường bệnh để ép buộc anh Tâm phải viết giấy bãi nại. Quá lo sợ, anh Tâm phải xin xuất viện về nhà, nhưng nhóm người của Quang “tèo” vẫn truy tìm để “nói chuyện” nên anh phải trốn vào chòi rẫy của gia đình để chữa trị vết thương trong điều kiện thuốc men thiếu thốn.

Anh Tâm luôn sống trong tâm trạng bất an khi các đối tượng gây thương tích cho mình bằng hung khí vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trong căn chòi nhỏ nằm ẩn mình giữa vườn cây ăn trái ở huyện Định Quán (Đồng Nai), thoáng chút lo lắng, anh Tâm cho biết, anh và Quang “tèo” có phát sinh mâu thuẫn trong lúc tham gia tiệc cưới tại phường Trảng Dài nhưng đã được giải quyết khi mọi người cùng tham dự khuyên can. Tuy nhiên, sau đó không biết có phải do vẫn còn ấm ức hay muốn thể hiện “số má” với nhóm đàn em đi cùng, đêm về Quang “tèo” liên tục gọi điện yêu cầu ra gặp mặt để nói chuyện phải trái nếu không sẽ vào tận nhà.

Không muốn nhóm người này đến nhà, mẹ và vợ con biết chuyện đâm ra lo lắng nên Tâm đã chấp nhận một mình chạy xe máy đến chỗ hẹn ở KP.5, phường Long Bình để nói chuyện đúng sai với Quang “tèo”. Khi dừng xe trước căn nhà số 102/4, khu phố 5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa thì anh Tâm phát hiện Quang “tèo” cùng hàng chục thanh niên đã tụ tập ở đây chờ sẵn. Trước mặt Quang “tèo”, anh Tâm vừa mở lời phân trần mình không làm gì sai trong vụ việc này thì bất ngờ một đối tượng trong nhóm của Quang “tèo” cầm dao xông tới chém tới tấp mà không nói lời nào.

Loạng choạng với 2 nhát dao trúng vào tay và hông, anh Tâm cố gượng quay ra định lấy xe đi về thì Quang “tèo” cũng rút dao trong người đâm anh Tâm một nhát vào sau lưng. Chưa dừng lại đó, một số đối tượng khác trong nhóm của Quang “tèo” thấy vậy cũng ùa theo tấn công cho đến khi anh Tâm bất tỉnh, gục xuống tại chỗ.

Sau khi anh Tâm nằm bất tỉnh, nhóm của Quang “tèo” đã tự dùng xe máy chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh lại, không thấy người thân đâu chỉ có sự hiện diện của nhóm người đánh mình nên sau đó anh Tâm đã tìm cách chuyển sang bệnh viện khác để điều trị và liên lạc với gia đình.

Hay tin con bị đánh đến nhập viện cấp cứu, mẹ của anh Tâm đã làm đơn trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng vào cuộc, cử cán bộ điều tra ghi nhận lời khai trực tiếp từ nạn nhân, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định thương tật. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, nạn nhân không quay trở lại địa chỉ trọ mà bỏ về quê nên cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn trong quá trình hợp tác điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ, nhằm xử lý nghiêm nhóm đối tượng manh động sẵn sàng xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác.

Về phía nạn nhân – anh Tâm cho biết, trong thời gian nằm viện, nhóm người của Quang “tèo” luôn cho người đến gặp anh Tâm để “khuyên” rút đơn khiếu kiện với những lời đe dọa. Lo lắng cho sự an toàn tính mạng của bản thân và gia đình nên dù vẫn đang trong giai đoạn điều trị nhưng anh đành phải xin xuất viện về nhà trọ tại TP.Biên Hòa để tránh mặt nhóm người này. Tuy nhiên, không lâu sau đó nhóm Quang “tèo” cũng lần tìm được đến tận nơi trọ của gia đình và buộc anh Tâm phải viết đơn bãi nại theo nội dung mà nhóm người này yêu cầu. Cụ thể, xác nhận Quang “tèo” không phải là người trực tiếp cầm dao đâm anh Tâm mà là một người khác, đồng thời rút đơn kiện. Vì sự an toàn của mẹ già và vợ con, anh Tâm đành làm theo yêu cầu của nhóm người này.

Và ngay sau đó, anh Tâm đã liên lạc cán bộ điều tra để trình bày toàn bộ diễn biến của quá trình “ra đời” của tờ giấy bãi nại trước khi về quê lẩn trốn nhóm người này. Anh Tâm lo lắng: “Dù chỉ mong muốn bình yên để làm ăn lo cho gia đình, nhưng trước những hành vi của Quang “tèo” và nhóm đàn em, tôi mong các cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý nhóm người sẵn sàng vi phạm pháp luật, coi tính mạng người khác không ra gì”.

Qua tìm hiểu được biết, Quang “tèo” là đối tượng từng có tiền án về tội tổ chức đánh bạc vào đầu năm 2014 và địa điểm mà gần 20 đối tượng tụ tập vào thời điểm anh Tâm bị chém cũng chính là nơi mà trước đây Quang “tèo” từng thuê để tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa để thu tiền xâu.

Thanh Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-san-sang-vi-pham-phap-luat-tu-mau-thuan-nho-41681