Xử hết các 'ma'

Tới đây ra đường sẽ ít thấy 'ma men' chạy xe. Tai nạn giao thông do rượu bia sẽ giảm!

- Chắc không? Hậu dịch COVID-19, nhà hàng quán nhậu mở cửa trở lại, khắp nơi vang tiếng “dzô, dzô”. Nhiều người nhậu xong tự lái xe về nhà.

- Tui cá với ông là sẽ giảm. Nói cứng như vậy là dựa trên con số này nè: Trong 2 ngày đầu tiên triển khai kế hoạch tổng kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử phạt 783 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

- Ông nghĩ các “ma men” sẽ “tởn”, không dám cầm lái sau khi đã bia bọt tưng bừng?

- Chỉ cần bị phát hiện có nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền mức cao nhất từ 30- 40 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 2 năm. Phạt nặng vậy “ma men” nào mà không ớn.

- Ờ, chỉ uống có 2 lon bia mà bị phạt tới 7 triệu đồng, xanh mặt thiệt chớ.

- Có như vậy mới hạn chế được tình trạng đã uống bia rồi còn chạy xe.

- Được như ông nói cũng mừng. Mà nè, nhân xử các “ma men”, bà con còn mong cơ quan chức năng xử luôn các “ma” khác nữa đó nghe.

- Ma túy hả? Lâu nay lực lượng công an vẫn ráo riết truy bắt, xử lý bọn mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ ma túy mà.

- Còn nhiều “ma” khác.

- Ma nào nữa?

- “Ma” cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; “Ma” đưa tên người thân vào danh sách hộ cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch SARS-CoV-2…

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/xu-het-cac-ma-899814/