Xử hết các loại 'ma'

Từ 0h ngày 15/3, CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác tăng cường xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên toàn quốc.

- Hoan hô! CSGT phải tóm và xử hết 2 con “ma” này người dân mới yên tâm. Để những kẻ nghiện rượu bia, ma túy cầm vô lăng nguy hiểm lắm, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường.

- Đúng rồi. Để mấy cha suốt ngày đắm chìm trong ma men, ma túy lái xe, ai dám khẳng định không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tui nghĩ trong vụ này các bà vợ mới là người hoan hô nhiệt liệt nhất.

- Sao vậy?

- Than phiền, khuyên nhủ mấy chả cũng chẳng thèm nghe. Chỉ có CSGT phạt kịch khung, tước bằng lái may ra mấy ông nghiện này mới biết sợ, không dám kết bạn với “ma” nữa.

- Nói nghe có lý. Nhân “tám” chuyện CSGT ra quân xử ma men và ma túy, bà con mong cơ quan chức năng ra quân xử luôn các loại “ma” khác cho dân nhờ.

- Ma khác là ma gì?

- Chẳng hạn như ma rác, ma tham nhũng, ma trộm cắp, ma giáo…

- Những “ma” kia tui hiểu được, còn “ma giáo” thì… ông cho một ví dụ coi?!

- Chẳng hạn ông chỉ là lang băm nhưng lại vỗ ngực xưng “thần y” chuyên trị bệnh teo cơ, câm điếc. Thủ pháp điều trị của ông là kéo lưỡi, bóp họng, vỗ tai như trời giáng khiến nhiều bệnh nhân... trợn mắt, ná thở…

- Thôi thôi ông đừng nói nữa, nghe hãi hùng, kinh dị lắm. Loại “ma giáo” này phải kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử gấp!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202103/xu-het-cac-loai-ma-921659/