Xử ca sĩ Châu Việt Cường: Quặn lòng cảnh mẹ nạn nhân gào khóc ôm di ảnh con gái đến tòa

Trong phiên tòa sơ thẩm Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường), người thân ôm di ảnh cô gái bị sát hại. Tiếng khóc nỉ non kéo dài từ sân tòa cho đến phòng xử án.Cự Giải (T/h)

Trong phiên tòa sơ thẩm Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường), người thân ôm di ảnh cô gái bị sát hại. Tiếng khóc nỉ non kéo dài từ sân tòa cho đến phòng xử án.

Sáng nay (7/3), TAND thành phố Hà Nội đưa Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, SN 1978, ở Quảng Ninh) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”.

Cùng bị đưa ra xét xử với Châu Việt Cường còn có Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Ninh Bình), người bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lúc 8h30, xe thùng chở Châu Việt Cường tiến vào sân tòa. Sau 10 phút đỗ, cảnh sát mới dẫn giải bị cáo lên phòng xử án ở tầng 3.

Đi sau xe thùng, người thân ôm di ảnh cô gái bị sát hại. Tiếng khóc nỉ non kéo từ sân tòa lên đến phòng xử án.

Ca sĩ Châu Việt Cường tại phiên tòa - Ảnh: Người Lao Động

Ca sĩ Châu Việt Cường tại phiên tòa - Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo buộc, rạng sáng ngày 5/3/2018, Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế, Đoàn Quý Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang), Đỗ P.A. (SN 1995, quê Sơn La) và Trần M. H. (SN 1998) đến nhà Thế. Tại đây, cả nhóm dùng ma túy.

Đến khoảng hơn 8h ngày 6/3/2018, cả Châu Việt Cường và chị H. đều có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc và vái lạy nhau.

Nghĩ chị H. bị ma nhập, cần dùng tỏi để đuổi ma, trong khi chị H. ngồi khóc, Châu Việt Cường cùng Thế và P.A. chạy đi mua tỏi. Cường bốc một vốc tỏi loại nguyên củ chạy lên phòng, ném vào người chị H.

Cường tiếp tục nhặt tỏi cho vào miệng ăn và nhét 1 củ tỏi còn nguyên, chưa bóc, có kích thước (4,5x6 cm) vào trong khoang miệng của chị H.

Sau đó, Châu Việt Cường tiếp tục lấy tỏi ăn và liên tục nhét tổng cộng 33 nhánh tỏi vào miệng của bạn gái.

Cường đưa tay ra phía sau bảo Thế đưa thêm tỏi để nhét vào miệng chị H. Thấy vậy, Thế lao vào can ngăn nhưng lúc này nạn nhân đã bất động. Khi lực lượng cấp cứu 115 có mặt, xác định chị H. đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình đã đến hiện trường đưa Cường, Thế và những người liên quan về trụ sở Công an phường Cống Vị để làm việc. Tại đây, qua kiểm tra chiếc ví của Thế, Công an phát hiện 1 gói nilon bên trong có chất bột màu trắng.

Thế khai chất bột trắng là ma túy loại Ketamin do anh ta mua với giá 3 triệu đồng để sử dụng. Công an phường Cống Vị đã lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang đối với Thế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bà H. (48 tuổi) mẹ nạn nhân ôm di ảnh con gái đến tòa - Ảnh: Zing.vn

Trong giai đoạn điều tra vụ án, bà Nguyễn Thị H. (SN 1971, ở Chương Mỹ, Hà Nội), đại diện gia đình nạn nhân, yêu cầu Châu Việt Cường phải bồi thường các khoản tiền liên quan đến mai táng phí, tổn thất tinh thần... là 300 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã bồi thường 100 triệu đồng, bà H. tiếp tục yêu cầu bồi thường số tiền còn lại.

Đáng chú ý, trước đó, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố và hoàn tất điều tra vào đầu tháng 10/2018, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố ca sĩ Châu Việt Cường tội "Vô ý Giết người". Tuy nhiên, sau khi xem xét, VKSND quận Ba Đình đã trả hồ sơ, đề nghị cơ quan điều tra xem xét chuyển tội danh vì cho rằng hành vi của Châu Việt Cường có dấu hiệu của tội "Giết người".

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/xu-ca-si-chau-viet-cuong-quan-long-canh-me-nan-nhan-gao-khoc-om-di-anh-con-gai-den-toa-a265525.html