Xót xa với hình ảnh cụ già khắc khổ đứng chờ có khách đi xe ôm

Đêm Giáng sinh, khi mà dòng người vội vã đổ xô đi đến những chốn ăn chơi, check in sống ảo thì đâu đó trên thế giới này vẫn có những người phải chịu cảnh cô đơn, vì miếng cơm manh áo phải mưu sinh ngoài đường.

Hình ảnh cụ già đứng giữa đêm Giáng sinh chờ có khách khiến ai cũng phải xót xa

Hình ảnh cụ già đứng giữa đêm Giáng sinh chờ có khách khiến ai cũng phải xót xa

Một cụ ông lớn tuổi nhưng vẫn phải chạy xe ôm, giữa đêm giá lạnh Giáng Sinh, khi mà mọi người được đi chơi, được ở trong những ngôi nhà tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, người thân thì cụ lại lẻ loi một mình với chiếc xe máy.

Đó là câu chuyện được đăng tải trên một group lớn trẻn Facebook. Nguyên văn như sau:

"CÔ ƠI CÔ ĐI ĐÂU TUI CHỞ CÔ ĐI CHO, CÔ ĐI GIÙM TUI ĐI CÔ"

"Cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn chạy xe ôm truyền thống từng cuốc xe để kiếm sống nhìn cụ rất đáng thương ở Gần trạm xe bus trường Đại Học Y Dược TPHCM QUẬN 5.

Mình vừa ở quê lên xa thả ngay trước trường Đại Học Dược, tầm lúc 9h hay sao đó, thì có ông cụ đáng tuổi ông ngoại mình chạy đến và xin mình "Cô ơi cô về đâu tui chở cô cho cô đi giùm tui đi cô". Nhìn cụ lớn tuổi rồi mà còn chạy xe ôm nhìn thương cụ lắm. Nhưng do mình ở xa ở Gò Vấp, đag ở đó là quận 5 sợ cụ chạy đường xa nguy hiểm, lại là buổi tối và mình cũng đang chờ bạn đến đón, nên mình không đi.

Sau đó mình mang cho cụ vài cái bánh bò và trái cây mình mang từ quê lên. Cụ nhận lấy và cảm ơn mình sau đó ăn ngay như thể rất đói. Mình nói mình ở xa lắm tận Gò Vấp lận, cụ nói "Không sao đâu cô tui chạy được mà". Mình muốn rớt nước mắt và gửi cụ ít tiền, xin cụ nhận giúp. Nhìn cụ như vậy mình thấy thương lắm. Tuổi đó thì đáng ra nên ở nhà và được con cháu phụng dưỡng rồi, đằng này cụ lại phải đi ra ngoài chạy xe như vậy. Và đến đêm vẫn chưa về.

Ai có đi ngang qua đó cần xe ôm thì đi giúp cụ để cụ có thể trang trải thêm và có thể về nhà sớm hơn chứ không làm mãi đến khuya vậy chưa về, hoặc mọi người có lòng hảo tâm thì gửi cụ chút ít.

Không biết mọi người có ai giống mình là rất thương những người già mà phải kiếm sống mưu sinh cực khổ. Mình không phải cao cả gì nhưng thật sự là bây giờ tụi mình sống sung sướng lắm rồi còn những người già cả lớn tuổi như vậy mà lại phải đi mưu sinh vất vả vậy mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ cụ nhé.

Địa chỉ chỗ mình gặp cụ: Trạm xe bus ngay trường Đại Học Y Dược TPHCM QUẬN 5 , ngang parkson Hùng Vương".

Trong thời đại mà công nghệ phát triển, các loại hình xe ôm vận chuyển cũng theo đó mà tăng dần lên, nhu cầu xe ôm truyền thống ngày càng giảm bớt. Có ai may mắn thì sẽ học hỏi nhanh để chạy cho khách, nhưng với những người lớn tuổi như cụ thì việc phải học công nghệ, học dùng các phần mềm ứng dụng quả thực là khó khăn, Có lẽ vì vậy mà cụ lựa chọn cách trung thành với nghề xe ôm, có ít khách thật nhưng đó là thứ duy nhất cụ có thể làm.

Chắc hẳn là sau khi đọc được câu chuyện này, ai ai cũng phải cảm thấy vô cùng ngẹn ngào, xót thương. Ở cái tuổi mà người ta được nghỉ ngơi, thậm chí là vào những ngày lễ như thế này họ còn được nhận những món quà của người thân thì những người như cụ già trong câu chuyện vẫn phải "bán mặt ngoài đường" để kiếm sống. Cụ làm xe ôm chắc cũng khá lâu rồi, số tiền ít ỏi không đủ để trang trải đời sống hằng ngày.

Hình ảnh cụ già râu tóc bạc phơ, bộ quần áo cũ kỹ, khuôn mặt khắc khổ giữa đêm Giáng sinh khiến mọi người xúc động, chúng ta có thể nhìn lại những gì chúng ta đang có chúng ta sẽ cảm thấy mình hẵn còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Chính vì vậy, hãy yêu thương thật nhiều những người là cha, là mẹ, là ông bà của chúng ta vì cả cuộc đời họ đã hy sinh cho chúng ta quá nhiều rồi, cái họ cần nhận được chính là hạnh phúc và sự an nhàn tuổi già. Cũng hy vọng rằng ai đó đi qua nơi cụ đang chạy xe ôm sẽ hỗ trợ và đi xe của cụ để cụ vơi đi những vất vả nhọc nhằn hằng ngày.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/xot-xa-voi-hinh-anh-cu-gia-khac-kho-dung-cho-co-khach-di-xe-om-63800.html