Xót xa vợ đi đẻ bị lũ cuốn trôi, chồng khóc ngất bên đường

Đây là hình ảnh xót xa khiến nhiều người rơi nước mắt trong ngày hôm nay.

Trưa 12/10, MXH chia sẻ hình ảnh cùng clip ghi lại cảnh người chồng gào khóc thảm thiết khi đưa vợ đi đẻ bị lũ cuốn trôi. Trong clip, dòng nước lũ dâng cao, trắng xóa cả một vùng, còn người chồng vẫn gào khóc trong tuyệt vọng.

Người đăng tải chia sẻ dòng trạng thái đầy xót xa: "Người phụ nữ đi đẻ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng kêu khóc thảm thương". Đoạn clip khiến ai xem cũng chảy nước mắt: "Thương quá, cầu mong cho chị và em bé được bình an quay trở về!"; "Còn gì đau xót hơn là chứng kiến cảnh người thân bị lũ cuốn ngay trước mắt. Mong có thể tìm được 2 mẹ con đó, dù hy vọng là quá mong mạnh";...

Trước đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, anh Tài (trú xã Phong An) nhờ ghe chở vợ gần sinh đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Khi đến khu vực cầu vượt đường sắt (Km23 QL1A, đoạn qua xã Phong An), gặp nước lũ lớn, chiếc ghe bất ngờ bị lật. Vợ và đứa con chưa kịp chào đời của anh Tài bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Chứng kiến cảnh vợ con bị chìm trong nước lũ, anh Tài khóc lóc thảm thiết, gào thét kêu gọi vợ con.

Lũ trên sông Bồ sáng nay đã lên và đạt đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Theo đó, mực nước tại sông Bồ đo được vào lúc 3h30 đạt đỉnh trên 5,18m, tương đương lũ 1999. Còn tại sông Hương đạt đỉnh trên 4,17m và đang có chiều hướng dâng cao.

Tại các huyện vùng trũng như Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang… nước lũ dâng cao khiến nhà cửa bị ngập sâu, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài nhiều ngày kết hợp các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến những ngày qua, các vùng trũng và trung tâm TP Huế nước lũ dâng cao, nhiều nhà cửa, đường sá bị chia cắt, ngập sâu.

AM (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/nhip-song/xot-xa-vo-di-de-bi-lu-cuon-troi-chong-khoc-ngat-ben-duong-20201012134414061.htm