Xót xa trước lời khai của cha dượng 'hờ' đóng đinh lên đầu bé gái

Ngày 13/10, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên, kẻ đóng đinh vít vào đầu khiến bé gái 3 tuổi tử vong về các tội 'Giết người', 'Cố ý gây thương tích'.

Bị cáo Huyên khai trước tòa

Bị cáo Huyên khai trước tòa

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận, các cơ quan báo chí. Đáng chú ý, tại tòa, bị cáo Nguyễn Trung Huyên, SN 1992, trú ở Thạch Thất, Hà Nội, tỏ ra nghe khó. Tòa đã triệu tập điều tra viên thụ lý vụ án đến, được mời ngồi sát bị cáo để nhắc to lại những câu hỏi của HĐXX.

Xuất hiện tại tòa, chị Nguyễn Thị L, SN 1995, mẹ bé gái 3 tuổi, liên tục lau nước mắt.

Nghe những lời cáo buộc của KSV, những người dự tòa thêm bức xúc về hành vi tàn nhẫn của bị cáo. Theo đó, năm 2012, chị Nguyễn Thị L, SN 1995, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, kết hôn với anh Đỗ Hữu Ch, SN 1984 và có 3 con chung (cháu Đỗ Thị Ngọc L, SN 2013; Đỗ Ngọc D, SN 2016; Đỗ Ngọc A, SN 2018).

Sau đó, chị L ly hôn chồng và nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị làm việc tại một xưởng mộc ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thời gian này, chị L nảy sinh tình cảm với thợ mộc Nguyễn Trung Huyên. Chị L và Huyên chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ. Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập cháu A để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và nhân tình.

Đầu tháng 9/2021, Huyên lấy trộm một ít bột keo khô công nghiệp (loại bột keo dán gỗ khi gặp chất lỏng sẽ đông cứng lại) ở xưởng mộc đem về cất giấu ở nhà với mục đích dùng làm công cụ giết chết cháu A.

Vào một buổi sáng giữa tháng 9/2021, khi chị L đã đi làm, chỉ có Huyên và cháu A tại phòng trọ, bị cáo đã bắt cháu bé đứng đối diện rồi bóp vào phía sau cổ của cháu A, để mặt cháu bé ngửa lên trần nhà và thả bột keo khô vào lỗ mũi của cháu. Đến khi cháu A bị sặc, Huyên mới chịu dừng tay. Vài ngày sau, thấy con có biểu hiện khó thở, chị L đã đưa cháu A đến BV khám và điều trị. Tại đây, bác sỹ lấy trong lỗ mũi của cháu bé ra các dị vật. Đến ngày 3/10/2021, cháu A được xuất viện.

6 ngày sau, Huyên lại mua 2 gói thuốc diệt cỏ dạng chất lỏng mang về cất giấu. Chiều hôm đó, bị cáo cùng mẹ con cháu A đang ở phòng trọ thì chị L đi tắm, còn A ngồi ăn nho ở bàn. Huyên đã lấy chai nước ngọt uống dở, đổ 2 gói thuốc diệt cỏ vào trong chai nước rồi đưa cho cháu A và nói: “Uống nước đi”. Cháu bé cầm chai nước ngọt uống được khoảng 3 ngụm nước thì bị nôn.

Tối cùng ngày, cháu A không ăn cơm, người lả đi nên Huyên cùng chị L đưa bé đi cấp cứu. Đến ngày 15/10/2021, cháu A được ra viện. Chưa dừng lại, cuối tháng 10/2021, khi đi làm tại xưởng mộc, Huyên đã lấy 2 chiếc đinh ốc vít (loại đinh có zen xoắn màu đen dài khoảng 4 - 5cm/chiếc) mang về nhà để nhét vào miệng cháu A.

Chiều một ngày cuối tháng 10/2021, khi chỉ còn bị cáo và cháu A trong phòng trọ, Huyên bắt cháu bé há miệng ra và cầm 2 chiếc đinh vít nhét lần lượt từng chiếc vào miệng cháu bé. Nhét xong, anh ta bắt cháu A uống nước để nuốt 2 đinh ốc vít vào trong bụng.

Ngày 23/11/2021, sau khi thấy con nôn ra 1 chiếc đinh ốc vít, lại mệt lả đi, chị Luyến đưa cháu A đến BV khám. Bác sỹ chụp phim X-Quang kết luận trong đường tiêu hóa của cháu A có 1 chiếc đinh ốc vít và yêu cầu nhập viện để điều trị. Quá trình điều trị, cháu bé đã tự đào thải được chiếc đinh ra ngoài. Đến ngày 25/11/2021, cháu được ra viện.

Khoảng 23h ngày 24/12/2021, Huyên bảo cháu A đi ngủ nhưng cháu không nghe lời. Lúc này, bị cáo đã đánh khiến A bị ngã, gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, phải đi viện bó bột.

Tiếp đó, sáng ngày 17/01/2022, khi chỉ còn Huyên và cháu A ở nhà, bị cáo hỏi nhưng thấy cháu bé không trả lời nên đã bực tức tát liên tiếp vào mặt cháu bé làm cháu A khóc. Sau đó, Huyên đóng liên tiếp nhiều cái đinh vào khu vực xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A. Mỗi lần bị đinh đóng vào đỉnh đầu, cháu A bị đau la hét kêu khóc.

Sau khi thực hiện hành vi tàn độc này, bị cáo đưa cháu A đi gửi. Chiều hôm đó, cháu A có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững nên được đưa đi BV cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, vùng đầu có nhiều vết xước, sờ có dị vật dưới da, chảy dịch tai hai bên. BVĐK huyện Thạch Thất đã tiến hành sơ cứu, chụp X.Quang, chụp cắt lớp vi tính, phát hiện có 9 dị vật xuyên xương đỉnh hai bên vào nhu mô não (nghi là kim khí), nên đã chuyển cháu A đến BVĐK Xanh-Pôn tiếp tục cấp cứu. Đến khoảng 22h ngày 12/3/2022, cháu Đỗ Ngọc A đã tử vong tại BVĐK Xanh-Pôn.

- HĐXX: Lần đổ keo vào mũi, cháu A có khóc không?

- Bị cáo: Cháu A chỉ khó thở, chảy nước mũi.

- HĐXX: Tại sao quá trình ở cùng lại nhiều lần đánh đập cháu bé thế?

- Bị cáo: Vì thấy khó chịu.

Nghe từng lời của bị cáo, chị L luôn tay gạt nước mắt. Được tòa hỏi, người mẹ im lặng. Chị chỉ khẳng định một điều, không nghi ngờ gì gã chồng “hờ”.

Ôm chặt bức ảnh của cháu, ông nội trả lời HĐXX với giọng nghẹn ngào. Ông nói rằng, cháu bé rất ngoan và lanh lợi. Sau khi ly hôn, L mang cháu A đi, cắt liên lạc với gia đình. Cháu tôi từng nói: "Ông ơi cho cháu ở lại, đừng để cháu đi". Giờ nghĩ lại lời cháu, người ông này rất day dứt, ân hận. “Tôi đề nghị tòa xử đúng người đúng tội” – đại diện cho nạn nhân yêu cầu HĐXX.

Trong khi đó, thay mặt gia đình, bố bị cáo xin nhận lỗi vì Huyên đã gây ra điều tổn thương rất lớn, xin gia đình bị hại tha lỗi. Bố bị cáo thừa nhận hành vi của con mình là dã man, nhưng cho rằng, con mình tâm thần không bình thường. “Mong gia đình bị hại hiểu và mở lòng với gia đình chúng tôi”, bố bị cáo nói.

Bảo Lâm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/xot-xa-truoc-loi-khai-cua-cha-duong-ho-dong-dinh-len-dau-be-gai-308328.html