Xót xa trước hoàn cảnh chàng trai trẻ bị suy thận giai đoạn cuối

Mới 23 tuổi với bao nhiêu ước mơ còn dang dở thế nhưng giờ đây Nguyễn Phước Quốc lại phải chống chọi với căn bệnh suy thận. Tương lai của anh chàng có lẽ sẽ mãi mãi dừng lại ở đây nếu không có sự dang tay giúp đỡ của mọi người.

Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, chắc hẳn ai cũng mong muốn mình và những người thân yêu gặp được nhiều may mắn. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ không lường trước được mọi thứ. Có thể ngày hôm qua vẫn khỏe mạnh, vui tươi, yêu đời, nhưng chỉ trong phút chốc mọi thứ đều tan biến vì bất kể một lý do nào đó.

Và Nguyễn Phước Quốc lại là một trong những người không may mắn ấy. Quốc sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Là con trai trong gia đình có 6 người con của cô Nguyễn Thị Quỳ (57 tuổi) và chú Nguyễn Văn Khôn (60 tuổi) trú tại Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cha mẹ Quốc đều làm nông nghiệp, quanh năm chỉ “bán mặt cho đất,bán lưng cho trời”, sinh ra được 2 người con trai nhưng xót thay cả 2 đều mắc bệnh hiểm nghèo.

23 tuổi Quốc được chẩn đoán bị suy thận cấp độ 4

Cách đây 1 năm, Quốc mới phát hiện mình mắc bệnh, thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thương cha mẹ, không muốn mình trở thành gánh nặng nên Quốc không nói ra và chỉ có lẽ chỉ chờ ngày đi. Trong cái tuổi đang hừng hực thanh xuân, mang trong mình bao nhiêu ước mơ vậy mà phải chịu đựng những cơn đau hành hạ khiến mọi người không khỏi xót thương.

Tình trạng suy thận của em đã quá nặng nên chỉ còn 1 phương pháp là ghép thận

Sau một thời gian chịu đau đớn, Quốc quyết định báo cho người thân và gia đình của mình. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ cũng không có điều kiện chữa trị tận tình nên bệnh tình của Quốc ngày một trở nặng. Hiện tại, Quốc đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Giấy xác nhận bệnh thận giai đoạn cuối của Quốc

Tình trạng suy thận của Quốc ngày một nặng, báo động “án tử” đang đến gần. 23 tuổi, Quốc có sức trẻ và khát vọng sống mãnh liệt khiến các bác sĩ càng hi vọng hơn về ca mổ cho em nhưng số tiền để chữa trị không có, em đành ngậm ngùi nằm trên giường bệnh đếm ngược từng ngày mình còn có mặt ở chốn dương gian. Đã từng là chàng trai khỏe mạnh là trụ cột gia đình, vậy mà giờ đây Quốc lại cảm nhận mình thành gánh nặng của bố mẹ. Bây giờ chỉ mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để Quốc có thể ghép thận và trải qua cơn khó khăn này.

Với tinh thần tương thân tương ái, gắn kết yêu thương kính mong các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ, ủng hộ để giúp quốc có thêm kinh phí để điều trị.

Ảnh: FB Thuy Lee

Mọi đóng góp hảo tâm, xin vui lòng gửi về:

Chị Hồng Hoa (chị gái Quốc) : sđt 0914714021

Địa chỉ: xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Thu Hà / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/xot-xa-truoc-hoan-canh-chang-trai-tre-bi-suy-than-giai-doan-cuoi-1483835