Xót xa: Sau cơn sốt, bé gái 3 tuổi phải cắt bỏ tứ chi

Chỉ sau một đêm sốt cao, bé gái 3 tuổi bị hoại tử tứ chi buộc phải cắt bỏ.

Ngày 13-4, thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội cho biết nơi đây vừa điều trị cho bệnh nhi 3 tuổi tên là Anh Thư, quê Lào Cai.

Trước đó, ngày 26-3, bệnh nhi nhập viện Nhi trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, tay chân bị hoại tử tím đen, phải thở máy.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi mắc liên cầu khuẩn. Tuy nhiên các xét nghiệm, cấy vi khuẩn đều không phát hiện ra bé mắc bệnh gì. Sau đó, các bác sĩ mới chẩn đoán bệnh nhi bị sốt do nhiễm khuẩn huyết làm tắc mạch ngoại vi khiến tứ chi bị hoại tử dần.

Sau khi được chỉ định dùng các loại kháng sinh mạnh, các bác sĩ cứu được tính mạng bệnh nhi. Nhưng tình trạng tách mạch ở tứ chi không cải thiện được, chân tay bé ngày càng tím đen nguy kịch. Do đó đến ngày 11-4, các bác sĩ đã phẫu thuật tháo khớp hai bàn tay cho bệnh nhi, trong đó tay trái bị cắt cao tới cẳng tay. Sắp tới, khi sức khỏe bệnh nhi hồi phục, hai bàn chân cũng sẽ được tháo khớp vì không còn sự sống.

Mẹ bệnh nhi cho biết ngày 24-3, thấy con bị sốt, kém ăn, chị nghĩ chỉ là do thời tiết nên có cho con uống hạ sốt mà không khỏi.

Sáng hôm sau, thấy tay chân con phồng như bị bỏng nước, tím đen, chị mới hoảng hốt đưa con tới viện cấp cứu. Sau đó bé Thư được chuyển thẳng lên bệnh viện Đa khoa Lào Cai và đến 26-3, bé được chuyển xuống bệnh viện Nhi Trung ương.

VIỆT ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/suc-khoe/xot-xa-sau-con-sot-be-gai-3-tuoi-phai-cat-bo-tu-chi-765088.html