Xót xa nữ tuyển thủ Việt Nam nhập viện cấp cứu vì kiệt sức

Chiều 9-12, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến Bệnh viện Manila Doctor thăm hỏi nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung của đội tuyển nữ Việt Nam kiệt sức sau trận chung kết phải cấp cứu.

Trung vệ Hồng Nhung và đồng đội rất xuất sắc trong 120 phút đấu sức với tuyển nữ Thái Lan để giành chiến thắng ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30. Rất nhiều cầu thủ nữ Việt Nam có dấu hiệu đuối sức từ cuối hiệp 2 và liên tục nằm sân vì chuột rút.

HLV Mai Đức Chung rất cảm động và xót xa khi chứng kiến học trò của mình cố gắng hết sức để gặt hái vinh quang: “Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất quả cảm và nỗ lực hơn cả sức mình. Họ luôn thể hiện sự kiên cường, dũng cảm một cách rất phụ nữ Việt Nam”.

Nữ tuyển thủ Hồng Nhung (2) cùng hậu vệ Chương Thị Kiều xả thân bảo vệ mành lưới nhà khiến bị chấn thương và kiệt sức. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nữ tuyển thủ Hồng Nhung (2) cùng hậu vệ Chương Thị Kiều xả thân bảo vệ mành lưới nhà khiến bị chấn thương và kiệt sức. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau 120 phút nghẹt thở, rất nhiều tuyển thủ nữ gặp chấn thương trên mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial và kiệt sức. Trung vệ Hồng Nhung phải vào viện cấp cứu vì hạ đường huyết.

Thay mặt VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã vào bệnh viện thăm hỏi Hồng Nhung và gửi lời cảm ơn tinh thần, ý chí thi đấu, nỗ lực cống hiến hết mình của cô cùng các đồng đội. Ông Trần Quốc Tuấn động viên cô gái Hà Nam cố gắng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe và sớm trở lại.

Theo kế hoạch, một ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường về nước. Tuy nhiên, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 chấp thuận cho thầy trò Mai Đức Chung ở lại Philippines thêm hai ngày để nghỉ ngơi và thư giãn, đặc biệt là mong muốn ra sân tiếp lửa cho đội tuyển U-22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam gặp U-22 Indonesia, diễn ra trên sân Rizal Memorial vào lúc 19 giờ ngày 10-12.

Hồng Nhung (thứ hai từ trái sang) ăn mừng chức vô địch SEA Games 30 với thầy Mai Đức Chung và đồng đội...

... nhưng sau đó không may bị hạ đường huyết phải nhập viện, trong sự quan tâm của lãnh đạo VFF. Ảnh: ANH PHƯƠNG - AN

Trong trận chung kết bóng đá nữ đêm 8-12, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã đến sân Rizal Memorial cổ vũ cho những cô gái Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc trong vai trò một cổ động viên cũng có lúc hồi hộp và say sưa theo dõi từng đường bóng của học trò ông Chung. HLV Park Hang-seo hy vọng đội tuyển bóng đá nam cũng tiếp bước tuyển nữ đăng quang SEA Games 30 và cùng về nước trên một chuyến bay thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn.

Cảm kích tấm lòng của thầy Hàn, ông Mai Đức Chung gửi gắm: “Chúng tôi rất vui khi thấy HLV trưởng đội tuyển U-22 Việt Nam - ông Park Hang-seo đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu chúng tôi còn ở lại Philippines, tôi và các cầu thủ nữ chắc chắn sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển U-22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam và tin rằng các cầu thủ nam cũng sẽ gặt hái thành công”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/xot-xa-nu-tuyen-thu-viet-nam-nhap-vien-cap-cuu-vi-kiet-suc-876370.html