Xót xa nữ công nhân bị viêm cơ tim nửa tỉnh nửa mê, 3 con thơ mong ngóng

'Giờ chỉ mong chị tỉnh lại mà về với ba đứa con đang mong mẹ mỗi ngày. Còn cuộc sống có cực khổ cũng có vợ có chồng nương nhau' – chị Bùi Thị Thanh Uyên bật khóc sau nhiều ngày hết chạy ngược xuôi lo cho chị dâu - người đang nửa tỉnh nửa mê trong bệnh viên, vừa chăm sóc ba đứa trẻ thơ liên tục hỏi mẹ.

Nữ công nhân nằm hôn mê, bỏ lại ba đứa con thơ và gánh nặng viện phí 300 triệu đồng

Chúng tôi gặp chị Uyên tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc – bệnh viện Đà Nẵng khi đang phải chăm sóc cho chị dâu của mình là nữ công nhân Đinh Thị Cẩm Tú (SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Vẫn giọng nghẹn ngào, chị Uyên cho chúng tôi hay, một tuần trước, chị Tú bị sốt cao nhiều ngày không đỡ. Gia đình đưa đi nhập viện điều trị, đến khi chuyển qua bệnh viện Đà Nẵng thì tình trạng chuyển nặng đến hôn mê, ngừng thở. Các bác sĩ phải cấp cứu điều trị. Sau bốn ngày, chị Tú lúc tỉnh lúc mê.

“Bác sĩ nói tim vẫn chưa tự hoạt động bình thường mà phải dựa vào máy. Chồng chị Tú vừa mới nghe công ty có nhận đơn xét hỗ trợ nên mới chạy đi rồi. Tôi vội lên thay ca, còn ba đứa cháu nhỏ phải để lại cho đứa con lớn trong nhà coi ngó, nhà giờ không còn ai” – chị Uyên kể.

Cũng từ ngày chị Tú nằm mê man, giành giật sự sống với tử thần thì số tiền viện phí từ con số 100 rồi 300 triệu đồng đè nặng lên vai người chồng - anh Bùi Công Dũng (SN 1976).

Gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn nên gần chục năm ra ở riêng, anh Dũng chị Tú vẫn phải thuê trọ. Anh Dũng từng làm thợ xây nhưng mấy năm nay mất sức lao động, đành xin làm bảo vệ với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Chị Tú hiện làm công nhân, có tháng tăng ca may ra mới gom góp được 5 triệu đồng trang trải cuộc sống.

Thế nhưng, gia đình luôn gặp phải nhiều khó khăn khi đứa con trai đầu của chị Tú và anh Dũng không may bị bong giác mạc, hiện tại gần như mù lòa sau chục năm ngược xuôi chữa trị. Đứa con trai út mới 2 tuổi của anh chị mắc bệnh viêm tai giữa bẩm sinh. Mẹ của anh Dũng lại đang bị bệnh gan giai đoạn cuối.

“Số tiền 300 triệu đồng quá lớn với anh Dũng. Mọi người trong nhà có chạy vạy, bán được gì, cầm cố được gì đều mang đi hết cả để góp tiền cho chị Tú mà vẫn không đủ. Nhưng nhìn chị còn nằm đó, có lúc tỉnh nhìn mình, rồi mấy đứa cháu liên tục hỏi mẹ vắng nhà khiến ai cũng đau lòng” – cbị Uyên gạt nước mắt.

Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu – khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết: “Bệnh nhân Cẩm Tú mắc bệnh viêm cơ tim, hiện tại tim vẫn chưa tự hoạt động được nhưng bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Chị Tú vẫn còn trẻ nên cơ hội bình phục hoàn toàn có thể”.

Nhận tin này từ bác sĩ, đôi mắt chị Uyên mừng rỡ nhưng khoản viện phí hơn 300 triệu đồng vẫn còn đó như đối nghịch với ước mơ nhỏ bé về một ngày người mẹ kia có thể tỉnh dậy, về với ba đứa con thơ.

Hiện gia đình chị Đinh Thị Cẩm Tú đang rất cần sự giúp đỡ để ước mơ ấy thành sự thật.

THÙY TRANG - THÚY HIỀN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tam-long-vang/xot-xa-nu-cong-nhan-bi-viem-co-tim-nua-tinh-nua-me-3-con-tho-mong-ngong-618476.ldo