Xót xa nguyên nhân khiến mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu tông tử vong

Thấy có ít vỏ nhựa, lon nước ngọt vứt trên đường ray, bà Huệ dừng xe xuống lấy về bán thì bị tàu hỏa đâm phải, tử vong tại chỗ.

Thấy có ít vỏ nhựa, lon nước ngọt vứt trên đường ray, bà Huệ dừng xe xuống lấy về bán thì bị tàu hỏa đâm phải, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên

Báo Thanh Niên đưa tin, người dân địa phương cho biết, khoảng 9h ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, ngụ tại thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung) đi nhặt ve chai bằng xe đạp.

Khi đi qua đoạn đường sắt chạy qua thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa), thấy có ít vỏ nhựa, lon nước ngọt vứt trên đường tàu, bà Huệ dừng xe xuống lấy về bán thì bị tàu hỏa đâm phải, tử vong tại chỗ.

Vietnamnet cho biết, theo nguồn tin từ UBND xã Hà Hải, sự việc xảy ra từ sáng sớm. Tuy nhiên, do trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên không xác định được danh tính. Mãi đến đầu giờ chiều cùng ngày, người thân của bà Huệ mới nhận được thông tin và đưa về quê tổ chức khâm miệm.

Được biết, hoàn cảnh bà Huệ rất khó khăn, sau khi người con duy nhất là ca sĩ Châu Việt Cương bị bắt vào đầu năm 2018 về tội “Vô ý làm chết người”, bà thường xuyên lên chợ Lèn (thị trấn Hà Trung) để mua rau về bán lại. Ngoài ra, bà cũng thường tranh thủ đi nhặt ve chai mang về bán.

Trong một diễn biến khác, báo Giao thông đưa tin, trưa ngày 28/7, ông Bùi Văn Yên - Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bên đường.

Theo báo Người lao động, nhận được thông báo Công an xã Kim Sơn đã tới khám nghiệm hiện trường và xác định xác người đàn ông (chưa rõ danh tính, khoảng 57 tuổi) là người xã Bình Sơn (huyện Kim Bôi).

Hiện, nguyên nhân tử vong cùng danh tính người đàn ông đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xot-xa-nguyen-nhan-khien-me-ca-si-chau-viet-cuong-bi-tau-tong-tu-vong-a286238.html