Xót xa người mẹ cố gắng đẩy con lên bờ rồi bị đuối nước

Ra bờ sông bắt ốc, 2 mẹ con không may trượt chân xuống hố nước sâu. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, người mẹ đã cố gắng đẩy con mình vào bờ, còn mình bị cuốn trôi theo dòng nước.

Chiều ngày 3/6, Công an thị trấn Na Sầm, huyện Văng Lãng nhận được tin báo có người bị đuối nước trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng hơn 17h, lực lượng chức năng cùng với người dân đã trục vớt được thi thể nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là Hoàng Thị Tr. (SN 1985, trú tại thôn Đâng Van, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 3/6, chị Hoàng Thị Tr. cùng con ra bờ sông thuộc địa phận thị trấn Na Sầm để bắt ốc, không may 2 mẹ con bị trượt xuống hố sâu, do không biết bơi nên 2 mẹ con nạn nhân bị chìm nhanh chóng.

Lúc này, chị Tr. cố gắng vùng vẫy, đẩy con lên chỗ nước nông hơn, còn mình thì bị cuốn trôi theo dòng nước.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Một số người dân sống ven bờ sau khi phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán ra ứng cứ nhưng không kịp cứu chị Tr, chỉ cứu được con.

Trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc sống, ông Trần Danh Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văng Lãng (Lạng Sơn) xác nhận vụ việc trên và cho biết, khi được vớt nạn nhân lên bờ thì đã trong tình trạng ngừng thở. Mặc dù lực lượng y tế có mặt tại hiện trường đã cố gắng cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó do ngâm mình trong nước quá lâu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình an táng.

Hiểu Lam - NG.V.ĐẠT

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xot-xa-nguoi-me-co-gang-day-con-len-bo-roi-bi-duoi-nuoc-1544944.html