Xót xa lời nhắn cuối cùng của hành khách trên 'chuyến bay tử thần': 'Gửi em quà cưới nhé, chắc anh không kịp về dự đám cưới hai em đâu…'

Có lẽ ở những sự kiện quan trọng tiếp theo, hành khách này cũng sẽ mãi mãi không thể về kịp.

Ngày 27/10 là ngày vui đối với gia đình anh Rudi Lumbantoruan. Hôm đó, sau một khoảng thời gian dài bận rộn với công việc quản lý rừng ở Pangkal Pinang, anh Rudi trở về nhà ăn mừng kỉ niệm 11 năm ngày cưới cùng vợ và 2 con.

Hơn nữa khi ấy, em trai của Rudi chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Rudi đã tặng em dâu một đôi giày với lời nhắn: “Gửi em quà cưới nhé, Chắc anh không kịp về nhà dự đám cưới của hai em đâu, vì anh hết ngày phép mất rồi”.

Anh Rudi và vợ.

Hai ngày trôi qua, gia đình Rudi nhận được tin anh có mặt trên chuyến bay JT610 định mệnh. Không ai trong gia đình có thể ngờ rằng đây là lần cuối cùng anh trở về thăm gia đình.

Ông Ramlan Manik (60 tuổi, bố vợ của Rudi) chia sẻ gia đình vô cùng sốc khi nhận được tin dữ. Mặc dù họ đã chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất nhưng ai cũng cố nuôi hi vọng.

Hiện câu chuyện về Rudi đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ngày hôm nay, trên các diễn đàn mạng xã hội lớn đồng loạt xuất hiện thông điệp “PRAY FOR JT610” (Cầu nguyện cho JT610).

Ngoài ra, trên MXH Twitter chia sẻ câu nói: “That's why “have a safe flight”, “have a safe ride”, “take care of yourself”, “have a good night” or “i love you” means so much… it could be your last goodbye” (Tạm dịch: Đó là lí do vì sao, nói với nhau rằng “Bay an toàn nhé”, “Bảo trọng”, “Chúc ngủ ngon” và I love you” lại có nhiều ý nghĩa đến thế… Vì biết đâu đó sẽ là lời tạm biệt cuối cùng).

Mọi người gửi lời cầu nguyện đến chuyến bay “tử thần” JT610.

Thông điệp về thảm kịch được chia sẻ.

An Nhiên (Tổng Hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/xot-xa-loi-nhan-cuoi-cung-cua-hanh-khach-tren-chuyen-bay-tu-than-gui-em-qua-cuoi-nhe-chac-anh-khong-kip-ve-du-dam-cuoi-hai-em-dau-3962743.html