Xót xa lời nhắn của nam ca sĩ có vợ mất tích vì sóng thần ở Indonesia: Hãy nhanh về nhà em nhé!

Ca sĩ chính của ban nhạc Seventeen ở Indonesia đã nhờ người hâm mộ cầu nguyện cho người vợ mất tích của anh ấy và các thành viên ban nhạc bị cuốn theo cơn sóng thần.

Ca sĩ chính của ban nhạc Seventeen ở Indonesia đã nhờ người hâm mộ cầu nguyện cho người vợ mất tích của anh ấy và các thành viên ban nhạc bị cuốn theo cơn sóng thần.

Ban nhạc Seventeen bị cuốn trôi khi đang biểu diễn. Ảnh: Telepgraph

Ban nhạc Seventeen bị cuốn trôi khi đang biểu diễn. Ảnh: Telepgraph

Anh Riefian Fajarsyah, được biết đến với nghệ danh Ifan đang biểu diễn với ban nhạc pop-rock Seventeen của mình tại Tanjung Lesung Beach Resort thì một “bức tường nước” đập vào sân khấu, cuốn phăng nhiều người. Bị cuốn ra biển, Fajarsyah tin rằng mình sẽ chết nhưng cuối cùng lại may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, 2 thành viên ban nhạc khác đã thiệt mạng, trong khi người vợ Dylan của anh và tay trống Andi mất tích.

Trong một thông điệp đăng trên tài khoản Instagram, nam ca sĩ nhờ 260.000 người theo dõi cầu nguyện bình an cho người mất tích và cho những người đã thiệt mạng.

"Chúng tôi đã mất tay bass Bani và quản lí Oki. Nhiều người khác chưa được tìm thấy. Xin hãy cầu nguyện cho vợ tôi Dylan sẽ sớm trở về. Những người còn lại may mắn sống sót dù bị gãy xương và các chấn thương khác", anh Riefian cho biết.

Anh cũng cầu nguyện cho vợ mình được an toàn. Bên dưới bức ảnh đen trắng của 2 vợ chồng chụp trong chuyến du lịch Paris, anh Fajarsyah viết: “Hôm nay là sinh nhật em. Anh rất muốn nói lời chúc mừng sinh nhật. Hãy nhanh trở về nhà em nhé, @Dylan_Sahara của anh".

Ban nhạc nổi tiếng đã phát hành 6 album trong 19 năm bên nhau đang biểu diễn bài hát thứ 2 thì sóng thần ập tới. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đó cho thấy người hâm mộ vỗ tay và cổ vũ trước khi cơn sóng bất ngờ xé toạc sân khấu khiến các thành viên ban nhạc và thiết bị của họ lao vào những người nhảy múa ở phía trước.

Anh Fajarsyah nói rằng trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, anh thấy mình đã ở dưới biển. Không thể nhìn thấy nhiều trong bóng tối, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét hoảng loạn xung quanh.

Tới chiều 23/12, giới chức Indonesia xác nhận ít nhất 222 người đã thiệt mạng, 843 người khác bị thương và 28 người mất tích sau thảm họa sóng thần. Nhiều người trong số các nạn nhân tử vong là khách du lịch. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Pandeglang, thuộc tỉnh Banten trên đảo Java, nơi có vườn quốc gia Ujung Kulon.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Telegraph)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xot-xa-loi-nhan-cua-nam-ca-si-co-vo-mat-tich-vi-song-than-o-indonesia-hay-nhanh-ve-nha-em-nhe-a256284.html