Xót xa hoàn cảnh thanh niên mồ côi trong cơn hoạn nạn

Lê Nữ Anh đang điều trị tại BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Lê Nữ Anh đang điều trị tại BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Đó là trường hợp của anh Lê Nữ Anh (26 tuổi, trú thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). 26 năm về trước, mẹ Anh là Lê Thị Nữ sau một cơn bạo bệnh đã qua đời, bỏ lại Anh lúc đó mới 2 tháng tuổi. Éo le thay khi mẹ mất chưa được bao lâu thì cha là Lê Văn Toản cũng bỏ rơi Anh, theo người phụ nữ khác. Thương cháu, dì ruột là Lê Thị Giang nhận Anh về nuôi, cho ăn học khôn lớn. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình nghèo, người dì thì thường xuyên đau ốm nên học tới lớp 9, Anh quyết định nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp cho dì. Trớ trêu thay, chiều 21-5, sau khi tan việc về nhà, Anh đi ngang qua đoạn đường tránh thuộc khu vực xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang thì không may bị trận gió mạnh quật ngã cả xe và người. Hậu quả, Anh được bác sĩ tại BV Đà Nẵng chẩn đoán chấn thương sọ não. Sau 1 tháng điều trị, Anh tiếp tục được chuyển đến BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi. BS Nguyễn Thị Phương đang trực tiếp điều trị cho Anh cho biết, Anh đang bị liệt nửa người bên phải, khuyết sọ não trái, không nói được và phải di chuyển bằng xe lăn. Anh đang cần nguồn kinh phí lớn để tiếp tục điều trị. Ông Lê Tấn Việt (61 tuổi) là người thân duy nhất chăm sóc Anh cho hay, sắp tới phải chuyển Anh vào BV Đà Nẵng để phẫu thuật lắp sọ nhân tạo với kinh phí lên đến hơn 30 triệu đồng.

Hơn lúc nào hết, anh Anh đang rất cần những vòng tay nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để vượt qua tình cảnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Công an TP Đà Nẵng (62 - Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc gặp trực tiếp ông Lê Tấn Việt (cậu ruột Lê Nữ Anh ) tại BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, số 95 đường Hải Phòng, dãy nhà B, tầng 3, phòng 304; Số điện thoại liên hệ: 0702.854.886.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_210796_xot-xa-hoan-canh-thanh-nien-mo-coi-trong-con-hoan-nan.aspx