Xót xa hoàn cảnh hai vợ chồng tử vong trong vụ sụt cầu

Đau xót, bàng hoàng là tâm trạng chung của người thân, bạn bè và cả chính quyền địa phương khi vụ sụt lún chân cầu Yên Hòa (xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Như đã đưa tin, vào khoảng 03h10’ ngày 04/7/2019, khu vực chân cầu Yên Hòa, thuộc thôn Hà Tân, xã Hải Hà, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), lực lượng chức năng khi đi tuần tra đã phát hiện có 5 người cùng 3 xe máy bị rơi xuống khu vực sụt lún ngay vị trí chân cầu với chiều dài 20m đường.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng cứu vớt được 3 người bị rơi xuống chân cầu, gồm: ông Đặng Bá Hậu (SN 1966) trú tại thôn Hà Tân, xã Hải Hà, Tĩnh Gia. Ông Hậu bị thương tích nhẹ, đã tự đi về nhà được.

Ông Nguyễn Bá Khải (SN 1966) chở phía sau vợ là bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1970, đều trú tại thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia). Ông Khải bị gãy chân, còn bà Bảy bị gãy xương sườn, hiện cả hai người đang được điều trị tại bệnh viện tại Hà Nội.

 Hiện trường vụ sụt cầu Yên Hòa khiến 5 người thương vong

Hiện trường vụ sụt cầu Yên Hòa khiến 5 người thương vong

Hai người còn lại do nước chảy xiết và bị đất đá đè lên người nên đã tử vong, gồm: anh Nguyễn Như Thắng (SN 1973) chở phía sau vợ là chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1973) cùng trú tại thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, Tĩnh Gia. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Bà Hiền nghẹn ngào trước sự ra đi bất ngờ của 2 người cháu

Ghi nhận tại hiện trường, sự cố sụt cầu Yên Hòa, trên tỉnh lộ 513 – tuyến đường huyết mạch nối khu kinh tế Nghi Sơn với bên ngoài bị đổ xuống lòng sông. Hàng trăm khối bê tông, đất đá và nhựa đường vẫn còn nằm ngổn ngang. Phía dưới chân mố cầu phía Đông, dòng sông Yên Hòa lồng lộn, khoét sâu vào chân cầu, kéo theo nhiều mảng đất đá trôi tụt vào lòng sông. Trên mặt cầu, nhiều cung nứt lớn, chạy dài xuất hiện; nhiều tờ tiền lẻ, vàng, hương được thân nhân của người xấu số và người qua đường rải vội khiến không khí càng thêm tang thương…

Ông Hà Hữu Hương, công an viên tại thôn Hà Tây 1, xã Hải Hà kể lại: "Mấy ngày hôm nay, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Vào khoảng hơn 3h sáng ngày 4/7, tôi bị đánh thức và gọi gấp lên phía cầu Yên Hòa để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Chưa hiểu đầu đuôi ra sao, vội khoác chiếc áo mưa rồi lao ra phía cầu. Trong màn mưa là tiếng kêu la đến xé lòng của các nạn nhân bị thương còn nằm kẹt lại dưới lớp bê tông, nhựa đường gãy vỡ…"

Người thân, hàng xóm tới chia buồn, lo hậu sự cho người xấu số

Những ngày trước, cầu vẫn phẳng lỳ, không một vết nứt nhỏ trên mặt cũng như phía mố cầu. Có thể sập mố cầu là do nước sông đã đục rỗng chân mố cầu từ nhiều ngày trước và cơn mưa đêm 3/7. Sự cố khiến 2 vợ chồng già tử vong thật đau lòng.

Anh Nguyễn Như Thắng (SN 1973) chở phía sau vợ là chị Nguyễn Thị Tâm (1973) cùng trú tại thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, do trời tối, lại mất điện nên lao xuống do nước chảy xiết và bị đất đá đè lên người nên đã tử vong. Vợ chồng anh Thắng tử vong từ lúc 3h sáng nhưng đến chiều vẫn chưa được phát tang bởi 4 người con đều đi làm ăn xa, chưa về kịp.

Theo người thân, vợ chồng anh Thắng rất khó khăn. Mới năm ngoái anh chị dành dụm được ít tiền, cộng với vay mượn ngân hàng hơn 100 triệu đồng xây ngôi nhà mái bằng thay thế căn nhà lụp xụp ông cha để lại, chưa ở được bao lâu thì gặp nạn. Giờ không biết số nợ trên sẽ như thế nào.

Bà Lê Thị Hiền (72 tuổi) là cô của vợ chồng anh Thắng cho biết: “Vợ chồng nó ra đi bất ngờ quá, rủ nhau đi cả thế này ai lo cho con, cho cháu. Nhà có 4 người con (3 gái, 1 trai) do khó khăn, cả 4 đều nghỉ học sớm. Hai con gái đầu đã lập gia đình, con gái thứ 3 sinh năm 2000 đi làm thuê ở Hà Nội. Thằng út mới 16 tuổi cũng đã nghỉ học, vào miền Nam tìm việc. Gia đình đang chờ các cháu về nhìn mặt bố mẹ chúng lần cuối để khâm liệm, phát tang theo phong tục địa phương”.

Thường ngày 2 vợ chồng đi từ 3 giờ sáng, chạy vào đến Nghệ An, mua hải sản rồi chạy về Thanh Hóa bán cho các nhà hàng, hoặc bán ở chợ. Trước đây họ mua hải sản từ các tàu thuyền ở Thanh Hóa rồi mang ra chợ bán. Khi nguồn hàng ngày càng khó khăn, vợ chồng anh phải sang tận Nghệ An thu mua, ngày nào cũng phải dậy đi từ 2-3h sáng. Thời điểm gặp nạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trời mưa rất to, mất điện nên hai vợ chồng đã lao xe máy xuống hố sụt ở chân cầu Yên Hòa, dẫn đến tử vong.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/xot-xa-hoan-canh-hai-vo-chong-tu-vong-trong-vu-sut-cau-304948.html