Xót xa hoàn cảnh bé gái mắc ung thư máu quái ác

Là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, biết phụ giúp bố mẹ chăm em nhỏ, thế nhưng căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu quái ác bất ngờ tìm đến bé gái mới 12 tuổi.

Phan Thị Hải Yến (SN 2006) sinh ra trong một gia đình nghèo khó với 5 anh chị em, gồm 2 chị gái và hai em nhỏ, Yến là con thứ 3 trong gia đình. Cảnh nhà nghèo đông con, anh Phan Văn Bảy (SN 1976) và vợ là Nguyễn Thị Thanh (SN 1979) - là bố mẹ của cháu Yến - sống trong cảnh luôn túng thiếu, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo ở thôn 7, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Cảnh nghèo luôn đeo đẳng, anh Bảy thường xuyên đi phụ hồ, làm thuê đủ thứ nhưng mức thu nhập không đủ để trang trải. Trong khi đó, chị Thanh lại mắc bệnh tim nên cũng chẳng làm được gì ngoài dọn dẹp trong nhà và chăm giữ con nhỏ. Hai vợ chồng anh còn nuôi mẹ già 86 tuổi. Căn nhà nhỏ không có thứ gì giá trị, nằm ở một góc thuộc 1 xã nghèo ven dòng sông Gianh.

Nhìn ánh mắt sáng, thông minh của cháu Yến, không ai ngờ rằng số phận của cháu lại đáng thương đến vậy.

Dù trong cảnh nghèo khó nhưng gia đình luôn cho con ăn học, chỉ mong rằng sau này các con thoát cảnh nghèo. Yến luôn ý thức được việc học tập để vươn lên, nhiều năm liền cháu đạt học sinh giỏi của trường, được thầy cô và các bạn quý mến.

Tháng 3/2018, Yến đang đi học thì bị ngất và sốt cao. Sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện ở Quảng Bình nhưng không khỏi, gia đình chuyển em vào Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra thì phát hiện em bị mắc căn bệnh ung thư máu. Khi phát hiện Yến mắc bệnh, cả gia đình bàng hoàng, mọi người chỉ biết khóc cầu mong cho cháu vượt qua cảnh bệnh tật.

Tại bệnh viện, dù biết mình mắc bệnh nặng nhưng Yến vẫn lạc quan vui cười mỗi khi có người đến thăm mình. Nhìn cảnh cháu đang chống chọi với căn bệnh quái ác, ai cũng phải rơi nước mắt vì xót xa thương cháu.

Anh Phan Văn Bảy cho biết: "Mọi cố gắng của gia đình đã cạn kiệt, các khoản điều trị không biết lấy đâu ra để trang trải cho cháu, hiện cháu đang chuẩn bị vào xạ trị đợt 2, chỉ mong rằng có phép nhiệm màu nào đó để giúp cháu qua cơn hiểm nghèo này".

Hiện nay, gia đình anh chị đã vay mượn người thân, bạn bè, khoản vay hộ nghèo được 50 triệu đồng và có sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để dồn vào chữa bệnh cho cháu Yến.

Bạn bè, người thân, các mạnh thường quân đều thương và ủng hộ cháu Yến trong hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Xuân - Cán bộ Hội Phụ nữ xã Mỹ Trạch - cho biết: "Đây là trường hợp hộ nghèo khó khăn của xã, cháu Yến mắc phải căn bệnh hiểm nghèo rất đáng thương. Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ cho hoàn cảnh này".

Xuân Hiển

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/xot-xa-hoan-canh-be-gai-mac-ung-thu-mau-quai-ac-13395