Xót xa gia cảnh chiến sỹ PCCC tử vong khi đi cứu nạn

Gia đình của chiến sỹ Khánh thuộc diện hộ nghèo của xã, căn nhà cấp 4 lụp xụp được xây từ chục năm nay.

Chiều 19/3, trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ở thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội của ông Chử Văn Đỗ và bà Đặng Thị Tăng, rất đông bà con hàng xóm, họ hàng đến chia buồn. Ai cũng lặng người trước sự ra đi đột ngột của chiến sỹ công an Chử Văn Khánh (SN 1993, con ông Đỗ, bà Tăng) sau vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 18/3

Anh Vũ Thái Hoàng, chú họ của Khánh cho biết, Khánh cao to, đẹp trai, ngoan ngoãn, thông minh và hiếu thảo, nên họ hàng, làng xóm ai cũng yêu quý. Nhà nghèo, mẹ ốm yếu quanh năm, Khánh luôn mơ ước sẽ vào ngành công an để đỡ đần bố mẹ. Dù đã đỗ Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh loại xuất sắc, nhưng Khánh đã xin vào làm chiến sỹ nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát PCCC số 12 từ năm 2015.

“Năm nay, hết thời gian nghĩa vụ, Khánh đặt quyết tâm thi đỗ vào Đại học PCCC để được công tác dài lâu trong ngành công an. Suốt năm qua, Khánh miệt mài ôn thi và luôn tin tưởng mình sẽ đỗ”, anh Hoàng cho hay.

Lặng lẽ cúi đầu xuống bàn ghìm tiếng nấc, ông Đỗ kể, mới tuần trước, Khánh về phép, ban ngày lúi húi cuốc vườn, tối ngồi ôn bài đến khuya. Giục con đi ngủ thì con bảo, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học, năm nay chỉ tiêu tuyển ít, nên con phải cố gắng học.

“Chiều tối qua, hai vợ chồng vừa đi lễ về đến nhà thì nhận được tin con bị tai nạn. Tôi vội lấy xe máy chở vợ lên Bệnh viện Bạch Mai thăm con, cứ nghĩ con bị tai nạn xây xước, cùng lắm là gãy chân tay thôi, ai ngờ đến nơi con máu me đầy mình, đầu dập nát, tôi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi ký giấy mổ não cho Khánh. Đơn vị đã mất 50 triệu đồng cho ca mổ trong đêm đó mà không thành công. Đến 0h ngày 19/3, Khánh ra đi…”, ông Đỗ nấc nghẹn.

Ngôi nhà tuềnh toàng của chiến sỹ công an tử nạn

Ngôi nhà tuềnh toàng của chiến sỹ công an tử nạn

Theo anh Hoàng, nhà ông Đỗ, bà Tăng thuộc diện hộ nghèo của xã, căn nhà cấp 4 lụp xụp được xây cất từ hàng chục năm nay. Bà Tăng bị bệnh khớp và sỏi mật, sức khỏe yếu, hầu như không làm được gì. Thu nhập của gia đình trông vào ông Đỗ làm nghề thu gom đồng nát, ngày nào tốt thì cũng kiếm 70-100 ngàn đồng/ngày. Ba anh chị của Khánh đã lập gia đình, nhưng gia cảnh cũng đều nghèo khó, anh làm phụ xe buýt, anh làm công nhân tự do, chị gái làm ruộng.

“Khánh là con út, thương bố mẹ lắm, cứ đi trực thì thôi, về là xắn áo làm đủ việc. Cũng vì nhà nghèo, 25 tuổi rồi mà Khánh chưa dám nói đến vợ con, yêu đương gì”, bà Tăng òa khóc.

Khánh là nạn nhân của vụ TNGT giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chiều 18/3. Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng khoảng 16h28 ngày 18/3, Cảnh sát PCCC Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm cứu thương 115 có vụ TNGT trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ dẫn đến một số người bị thương và mắc kẹt trong xe cần cứu hộ, cứu nạn, nên đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC số 12 điều một xe cứu nạn, cứu hộ và 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do vị trí xảy ra tai nạn và tình hình ùn tắc giao thông hiện tại trên tuyến đường, để tiếp cận hiện trường nhanh nhất, xe cứu hỏa đã thực hiện quyền ưu tiên, đi vào đường ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Quá trình chạy, các thiết bị đèn, còi,… đều được kích hoạt sử dụng. Tuy nhiên, trên đường đi, xe cứu nạn, cứu hộ đã xảy ra va chạm với xe khách 29B-078.43 khiến 5 hành khách và 6 cảnh sát PCCC bị thương vong.

Tới thời điểm này, có ba chiến sỹ công an là nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện 19-8. Tại khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện 19-8, cán bộ PCCC Nguyễn Ngọc Sơn vẫn hôn mê. Ông Nguyễn Văn Đông, bố Sơn cho biết, các kết quả chụp chiếu não cho thấy Sơn không bị chấn thương, nhưng Sơn vẫn hôn mê, chưa ăn được, không co được chân. “Tôi chỉ sợ cháu bị chấn thương dây thần kinh hoặc đốt sống cổ”, ông Đông bần thần.

Ở giường kế bên, chiến sỹ công an Nguyễn Tuấn Anh khuôn mặt còn đầy bông băng, xây xước xót xa khi nhắc đến người bạn tử nạn: “Khánh ngoan và chăm lắm, hoàn cảnh nhà Khánh nghèo, rất tội. Do lối đi xuôi chiều để tiếp cận hiện trường vụ tai nạn bị tắc đường, nên xe đi ngược chiều để nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Em vẫn nhớ khi xe cứu hỏa vào cao tốc đã bật còi hụ, đèn nháy và đang đi ngược chiều vào cao tốc thì xảy ra tai nạn…”

Còn Trung úy Trần Văn Tuân, tài xế chiếc xe cứu hỏa đang nằm ở Khoa Chấn thương chỉnh hình với nhiều vết thương trên đầu, mặt, tay chân và nặng nhất là xương quai xanh bị gãy. Anh Tuân nói, hiện không nhớ được chi tiết hiện trường lúc xảy ra tai nạn.

Báo Giao thông hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT cho các chiến sỹ công an gặp nạn

Chiều 19/3, đại diện Báo Giao thông đã tới gia đình Thượng úy Chử Văn Khánh để thăm hỏi, trao số tiền 5,5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo cho gia đình; đồng thời tới Bệnh viện 19-8 thăm hỏi, trao quà cho ba cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC bị thương trong vụ tai nạn với số tiền 1,5 triệu đồng/nạn nhân.

Đại diện Báo Giao thông thăm hỏi, trao quà hỗ trợ từ Quỹ Chung tay vì ATGT cho bà Đỗ Thị Tăng, mẹ thượng sỹ Khánh.

Ông Chử Văn Đỗ nghẹn ngào nỗi đau mất con sau vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ chiều 18/3.

Hải Quỳnh (GTVT)

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/xot-xa-gia-canh-chien-sy-pccc-tu-vong-khi-di-cuu-nan-d78610.html