Xót xa em bị tâm thần sát hại anh ruột

Liên quan đến nghi án em đánh anh tử vong mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 12-8, CA tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT đang tạm giữ đối tượng Ngô Hữu Nên (1985, trú xã Tam Giang, H. Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi 'Giết người'. Điều đáng nói, đối tượng Nên là người bị tâm thần phân liệt, thường xuyên được đưa đến Bệnh viện Tâm thần để điều trị.

Liên quan đến nghi án em đánh anh tử vong mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 12-8, CA tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT đang tạm giữ đối tượng Ngô Hữu Nên (1985, trú xã Tam Giang, H. Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”. Điều đáng nói, đối tượng Nên là người bị tâm thần phân liệt, thường xuyên được đưa đến Bệnh viện Tâm thần để điều trị.

CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ án.

CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 11-8, CAX Tam Giang nhận tin báo của con gái anh Ngô Hữu Hải (1976, trú xã Tam Giang) về việc anh Hải bị đánh, chém dẫn đến tử vong ngay tại nhà. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết thương, tuy nhiên vết thương chí mạng gây nên cái chết do chấn thương ở đầu. Nghi can sau đó được xác định không ai khác chính là Ngô Hữu Nên, em ruột anh Hải.

Theo lời khai ban đầu của nghi can Ngô Hữu Nên, tối 10-8, sau khi hai anh em đã có hơi men, lời qua tiếng lại Nên có nhắc đến chuyện anh trai hay đi xin tiền và nhậu chỗ này, chỗ kia làm “mất mặt” anh em trong gia đình. Nghe Nên nói vậy, anh Hải bức xúc và có đánh em trai mấy cái. Bực tức vì bị anh đánh, Nên xuống bếp lấy dao kề vào cổ anh trai rồi dọa giết. Tuy nhiên, lúc này Nên được anh Ngô Xuân Th. (anh em họ) can ngăn kịp, khuyên anh Hải về nhà, và Nên cũng bỏ dao ra. Thời điểm đó đã hơn 23 giờ.

Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng Nên vẫn ấm ức trong lòng vì bị anh trai đánh nên tìm cách trả thù. Đêm hôm đó, khi mọi người ngủ say, Nên sang nhà anh trai. Lúc này, thấy anh Hải đang ngủ trên chiếc giường xếp, Nên đã cầm dao chém, đồng thời dùng gậy gỗ tấn công nạn nhân khiến anh Hải tử vong tại chỗ. Đến sáng 11-8, con gái anh Hải phát hiện cha tử vong với nhiều vết thương nên trình báo Công an. Về phần Nên, sau đó được người nhà vận động nên đối tượng đã ra đầu thú và bị bắt giữ. Tại CQĐT, Ngô Hữu Nên khai nhận mình chính là kẻ đã ra tay sát hại anh trai.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Trần Công Hận- Trưởng CAX Tam Giang cho biết, cả hai anh em Hải và Nên đều bị tâm thần phân liệt, thần kinh không được bình thường, thường xuyên xích mích, gây gổ với nhau. “Trước đây, những lúc không uống rượu, Nên tỉnh táo và nói chuyện bình thường. Nhưng cách đây vài năm, không chịu được người chồng thần kinh không ổn định, vợ dẫn con bỏ đi, từ đó anh Nên thường xuyên uống rượu nên bệnh tình ngày một nặng hơn. Ở địa phương, Nên thường xuyên quậy phá xóm làng nên CAX đã nhiều lần đưa Nên lên Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam để điều trị. Tuy nhiên mỗi lần cứ điều trị khoảng 20 ngày thì bệnh viện lại cho về. Về nhà, Nên tiếp tục uống rượu rồi quậy phá”.

Thời điểm xảy ra án mạng, có thể cả hai anh em đã uống nhiều rượu, mất kiểm soát nên không làm chủ được bản thân chứ họ không hề có mâu thuẫn gì trước đó. Lúc Nên qua nhà để hành hung Hải thì trên người đối tượng này không mặc quần áo. Sau khi gây án, Nên về nhà nói với mẹ ruột: “Tôi giết anh Hải rồi. Bà coi đưa tiền vàng đây tôi đem qua đốt cho ổng…”. Sau đó Nên tiếp tục yêu cầu mẹ đưa tiền để mình đi trốn và chạy ra gò mả phía sau gần nhà lẩn trốn đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Ngô Hữu Nên.

Được biết, gia đình nạn nhân Hải là gia đình hộ nghèo, vợ anh Hải cũng bị tâm thần, nhà có 3 người con, một người con đầu đã có chồng, đứa con nhỏ năm nay lên lớp 12, đứa út phải gửi Làng trẻ em SOS. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ anh Hải không có ở nhà, chỉ có đứa con gái thứ nhì. Nhà anh Hải và Nên cách nhau khoảng 15 mét, từ khi vợ dẫn con bỏ nhà đi, Nên sống bám víu vào người mẹ già và thường xuyên nhậu nhẹt, quậy phá xóm làng.

Thông tin thêm về sự việc trên, ngày 12-8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, Ngô Hữu Nên có dấu hiệu bệnh tâm thần. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án, nghi can có bị bệnh hay không cần giám định mới biết được. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự và CQĐT đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án “Giết người”.

Một bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam cho biết, nếu người tâm thần được khám và điều trị sớm, khả năng chữa khỏi bệnh hoàn toàn là rất cao. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhiều người tâm thần chưa được khám và điều trị bệnh kịp thời. Pháp luật hiện hành chưa quy định bắt buộc người bệnh tâm thần phải cách ly với cộng đồng, nếu người bệnh không có hành vi phạm pháp. Chính điều này tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội.

BÃO BÌNH

Bộ luật Hình sự quy định, người đang mắc bệnh tâm thần hoàn toàn mất năng lực hành vi gây án, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Nhưng nếu người chỉ bị hạn chế năng lực hành vi, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210874_xot-xa-em-bi-tam-than-sat-hai-anh-ruot.aspx