Xót xa em bé sinh ra với 2 đầu, phải phẫu thuật khi mới 3 ngày tuổi

Một em bé người Syria có 2 đầu khi sinh đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, cứu sống cậu bé trước lưỡi hái tử thần.

Một bé trai người Syria sinh ra với 2 đầu đã sống sót thần kỳ sau ca phẫu thuật phức tạp, đe dọa sự sống của mình.

Abdullatif Shekrak có một phần não bộ phát triển ngoài vùng hộp sọ, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của bé.

Theo các bác sĩ, em bị mắc chứng Encephalocele (một sự xuất hiện thoát vị của nội sọ qua một khiếm khuyết bẩm sinh của đáy hộp sọ).

Chứng bệnh xuất hiện khi hộp sọ của trẻ trong bụng mẹ không đóng lại như bình thường, khiến túi não phát triển vượt ra ngoài qua khe hở trên hộp sọ.

Trong trường hợp của Abdullatif, khối não ở ngoài này có kích thước lên tới 1kg, trông như chiếc đầu thứ hai.

Các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật cho cậu bé khi mới ba ngày tuổi và đạt được thành công.

Mẹ của Abdullatif - chị Sana Hilel - đã phải vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để sinh hạ đứa con thứ 7 của mình.

Hành trình của bà mẹ này kéo dài 97km, băng qua khu vực chiến tranh tại Syria để đến bệnh viện Đại học Mustafa Kemal sinh con.

Bác sĩ Mehmet Koparan, người thực hiện cuộc phẫu thuật cho biết những trẻ mắc chứng Encephalocele thường đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao và cứ 5.000 trẻ sơ sinh thì sẽ có 1 bé mắc hội chứng này.

Sau ca phẫu thuật thành công, cậu bé Abdullatif đang trong quá trình hồi phục. Các y bác sĩ và gia đình đều hi vọng cậu bé sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

(Theo Daily Mail)

Kim Oanh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/xot-xa-em-be-sinh-ra-voi-2-dau-phai-phau-thuat-khi-moi-3-ngay-tuoi-d11487.html